Ảo tưởng giá trị bản thân
“Tôi cảm thấy mình như thể Zinedine Zidane. Tất cả đều háo hức về sự có mặt của tôi, và hàng chục ngàn người hâm mộ đã tới xem 2 trận tôi đá thử”.
Đó là chia sẻ của Ludovic Casset về ngày về thử việc tại đội tuyển Việt Nam trước thềm Tiger Cup 2004. Tuy nhiên, chính câu nói tưởng như rất bình thường ở trên này lại ẩn chứa vấn đề của cầu thủ Việt kiều Pháp này và cũng là lý do khiến anh “bật bãi” khỏi làng bóng đá Việt Nam: trình độ có hạn nhưng lại tự đánh giá bản thân quá cao.
![]() |
Ludovic Casset tự đánh giá bản thân mình quá cao. |
Ludovic Casset có được quan tâm trong ngày trở về về Việt Nam không? Có. Ngày cầu thủ này đặt chân tới sân bay Nội Bài, anh bất ngờ khi có tới 25 phóng viên chờ sẵn. Hậu vệ được giới thiệu là trưởng thành từ lò đào tạo của CLB AJ Auxerre (Pháp) tỏ ra khá ngỡ ngàng, bởi anh chưa từng được trải qua điều này ở Pháp. Tuy nhiên để nói rằng “hàng chục ngàn người hâm mộ đã tới xem 2 trận tôi đá thử” thì e rằng có phần hơi tự mãn.
Cần nhớ rằng khi ấy tuyển Việt Nam đang chuẩn bị cho Tiger Cup 2004, giải đấu nhận được sự chú ý bậc nhất của người hâm mộ bóng đá nước nhà. Bởi vậy, việc có rất đông khán giả đến xem 2 trận giao hữu của tuyển Việt Nam là điều không có gì bất ngờ.
Khán giả có thể có sự tò mò về Ludovic Casset, nhưng trên hết, họ muốn đến xem tuyển Việt Nam thi đấu, chứ không phải vì riêng một cầu thủ Việt kiều nào đó mà tới sân.
Và trên thực tế, Ludovic Casset cuối cùng cũng không trụ lại được. Sau 1 tháng thử việc, trung vệ này bị HLV Edson Tavares gạch tên, không có cơ hội dự Tiger Cup 2004. Chiếc lược gia người Brazil đánh giá Ludovic Casset chẳng có gì nổi bật hơn so với các cầu thủ đang chơi bóng tại V.League.
![]() |
Ludovic Casset ghi được 1 bàn thắng trong trận đấu tập của tuyển Việt Nam nhưng vẫn không được HLV Tavares giữ lại. |
"Cú lừa" ở Đà Nẵng và bật bãi khỏi V.League
Nhiều năm sau này, Ludovic Casset tự phân trần rằng anh bị loại do vấn đề “phe cánh” ở đội tuyển. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng, trình độ của trung vệ này vốn dĩ chẳng mấy ấn tượng.
Ít lâu sau chuyến thử việc không thành tại đội tuyển Việt Nam, Ludovic Casset bất ngờ được CLB Đà Nẵng ký hợp đồng dài tới 3 năm, nhận lương 3.500 USD/tháng. Đội bóng này thậm chí làm thủ tục nhập tịch cho anh, đổi tên thành Mã Trí. Tuy nhiên, dấu ấn sau đó của cầu thủ này trên sân gần như bằng 0.
Tới đây, tất cả mới lộ ra sự thật rằng trình độ của cầu thủ gốc Việt này quá xoàng, thậm chí thua cả cầu thủ trong nước. Có thời điểm, Mã Trí còn bị đẩy xuống tập cùng đội dự bị.
Tới tháng 8/2005, Mã Trí đã kiện lên FIFA và tòa án ở Việt Nam, cho rằng CLB Đà Nẵng vi phạm luật lao động. Cuối cùng, đội bóng sông Hàn đành ngậm ngùi thanh lý sớm hợp đồng, kèm thêm một tháng lương "phí đi đường" để giải quyết êm thấm vụ việc.
![]() |
Mã Trí (số 2) phải sớm khăn gói rời CLB Đà Nẵng. |
Và rồi kể từ đó, cái tên Mã Trí - Ludovic Casset cũng biến mất khỏi làng bóng đá Việt Nam. Trình độ làng nhàng khiến anh chẳng được CLB nào ở V.League mặn mà ký hợp đồng. Chuyến hồi hương của cầu thủ Việt kiều Pháp kết thúc chóng vánh với dấu ấn chuyên môn hạn chế.
Câu chuyện về Mã Trí – một cầu thủ từng được kỳ vọng là biểu tượng của cầu thủ Việt kiều – khép lại như một “cú lừa” trong mắt công chúng. Đây trở thành bài học đắt giá cho bóng đá Việt Nam về những cái tên Việt kiều được giới thiệu về nước với hồ sơ bóng bẩy nhưng thực chất năng lực lại chỉ có hạn.
Tác giả: Linh Đan
Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn