Pháp luật

Cự cãi, cha đâm con ruột tử vong

Hai cha con đều đã uống rượu, lại bực tức việc mình bị con đánh ngã, ông Lượm cầm dao đâm con trai tử vong.

Ngày 18/1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Lượm (58 tuổi, ở xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) để điều tra hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra, sáng 17/1, Công an huyện Châu Phú báo cáo việc bà Thái Thị Vốn (59 tuổi, ở xã Khánh Hòa) trình báo con trai là Nguyễn Văn Cường (33 tuổi) bị đâm chết, nằm trên đám cỏ cách nhà khoảng 40 m.

Cơ quan điều tra nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, chưa rõ thủ phạm, gây hoang mang dư luận, nhất là vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Nguyễn Văn Lượm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiếm Tầm.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra. Qua xem xét các dấu vết để lại tại hiện trường, cảnh sát nghi vấn lời khai của bà Vốn và ông Lượm (chồng bà Vốn) có nhiều điều khả nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng xác định ông Lượm là người tình nghi gây ra vụ việc.

Tại trụ sở cảnh sát, ban đầu ông ta khai báo quanh co. Trước những lập luận sắc bén của điều tra viên cùng chứng cứ đã thu thập, ông Lượm sau đó mới thừa nhận đã đâm chết con trai.

Ông Lượm khai nhận nghiện rượu nên sau mỗi lần uống rượu, ông ta thường xuyên chửi mắng và dọa đánh vợ. Cường bênh vực mẹ nên hay cãi nhau với ông.

Chiều 16/1, sau khi nhậu xong, ông Lượm tiếp tục chửi và dọa đánh bà Vốn. Cường cũng mới đi nhậu về nên vào khuyên can thì xảy ra xô xát với cha ruột. Cường dùng tay đánh ông Lượm ngã xuống sàn nhà.

Ông Lượm tức giận nên vào bếp lấy dao đâm vào ngực con trai. Cường bỏ chạy thì bị cha đuổi theo đâm thêm một nhát vào vai. Gây án xong, ông Lượm quay về nhà nằm ngủ.

6h sáng hôm sau, bà Vốn đi chợ thì phát hiện con trai nằm chết trên đám cỏ cách nhà khoảng 40 m.

Tác giả: Minh Anh

Nguồn tin: zingnews.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP