
CVĐ SLNA trút 'cơn mưa' chai lọ xuống sân vận động Thống Nhất trong trận đấu chiều 2.7

Trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV xứ Nghệ tổ chức diễu hành xung quanh SVĐ tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt

Sắc vàng nhuộm khắp khán đài SVĐ Thống Nhất


Một hành động đẹp của các CĐV xứ Nghệ khi đồng loạt giơ cao bảng tên và số áo của tiền đạo Lê Công Vinh dù trong trận đấu này anh đang là quyền chủ tịch của CLB đối thủ

Khai trận, các cầu thủ xứ Nghệ thi đấu lấn lướt đội chủ nhà trong những phút đầu nhờ sự ủng hộ của hơn 10 ngàn khán giả trên sân. Kết quả của việc ép sân là bàn mở tỉ số của Văn Vinh ở phút thứ 24 sau đường chuyền "dọn cỗ" của Phi Sơn

Đội chủ nhà dần lấy lại được thế trận với những pha lên bóng liên tục về phía khung thành SLNA

Phút thứ 45, Đặng Văn Robert ghi bàn cân bằng tỉ số. Đầu hiệp hai, Nguyễn Hồng Việt ghi bàn giúp đội bóng của Công Vinh vượt lên dẫn trước

Phút thứ 86, Văn Đức ghi bàn giúp đội khách gỡ hoà 2-2

Trong khi các cầu thủ SLNA tung áo ăn mừng dưới sân thì trên khán đài, các CĐV xứ Nghệ cũng ăn mừng bằng cách tung… chai lọ xuống sân

Những ấn tượng tốt đẹp mà các CĐV xứ Nghệ tạo ra trước trận đấu hoàn toàn bị vấy bẩn bởi hành động vô văn hóa này

Chiến sĩ CSCĐ cũng ngán ngẩm trước hành động vô ý thức của các CĐV này

Một số CĐV chân chính bất lực trước những hành động này của các CĐV quá khích

Chắc chắn Công Vinh sẽ không bao giờ muốn hình ảnh này tái diễn trong trận đấu mà mình được tôn vinh khi gặp lại đội bóng quê hương
Nguồn tin: Báo Nghệ An