Thế giới

Cậu bé 10 tuổi mang “hàng nóng” đi cướp táo tợn ở Hồng Kông

Cùng với 2 đồng bọn, cậu bé 10 tuổi, mặc đồng phục học sinh, mang theo "hàng nóng" cướp đi 20 chiếc đồng hồ xa xỉ trị giá 3,7 triệu đô la Hồng Kông (HKD) trong vòng chỉ 30 giây.

Vụ cướp táo tợn xảy ra tại cửa hàng đồng hồ hàng hiệu VIP Station trên đường Canton thuộc quận Tsim Sha Tsui của Hồng Kông – Trung Quốc ngày 11-9.

Trang The Standard ngày 14-9 đưa tin vụ cướp do 2 cậu bé 10 và 14 tuổi cùng một thanh niên 19 tuổi thực hiện.

Cảnh sát địa phương cho biết khi thực hiện vụ cướp tạo tợn, cậu bé 10 và 14 tuổi vẫn đang mặc đồng phục học sinh.

Nhóm cướp mang theo dao và búa để thực hiện hành vi phạm tội.

Cửa hàng VIP Station bị cướp 20 chiếc đồng hồ xa xỉ. Ảnh: VIPSTATION_HK/INSTAGRAM

"Các nghi phạm đã sử dụng chiếc búa đập vỡ tủ kính trưng bày trong cửa hàng trước khi tẩu thoát cùng 20 chiếc đồng hồ đắt tiền. Toàn bộ vụ cướp chỉ trong 30 giây" – nguồn tin cảnh sát cho biết – "Số đồng hồ bị cướp trị giá 3,7 triệu HKD".

Trong quá trình phạm tội, nhóm cướp đã gây ra vết thương nhẹ ở tay một nhân viên cửa hàng đồng hồ.

Cảnh sát thông báo thanh niên 19 tuổi gốc Pakistan bị bắt không lâu sau khi gây án, còn 2 cậu bé 10 và 14 tuổi bị bắt ngày 14-9.

Cậu bé 10 tuổi khai nhận được 5.000 HKD như phần thưởng đã trốn học để tham gia vụ cướp.

Các nghi phạm được đưa trở lại cửa hàng để tái hiện hiện vụ án vào chiều 14-9.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát Hồng Kông còn bắt giữ một nam thiếu niên 17 tuổi với cáo buộc "không tố giác tội phạm". Được biết, đây là anh trai của một trong các nghi phạm nói trên.

Tác giả: Bằng Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP