Pháp luật

Cảnh sát ma tuý băng rừng săn “sói hoang”

Có lẽ, danh từ “sói hoang” không còn xa lạ đối với những người dân miền Tây xứ Nghệ bởi nơi đây chứng kiến sự ra đời của nhiều ông trùm ma tuý chui lủi trong rừng sâu, thoắt ẩn thoắt hiện. Để có thể dễ dàng mua bán, vận chuyển số lượng lớn ma tuý, các ông trùm chấp nhận rời xa bè bạn, người đời, để lẩn khuất vào rừng già hiểm trở ẩn náu, coi rừng là nhà, dựng nên các lô cốt bí mật, như thể loài sói hoang ẩn nấp trong hang vậy…

Cuối năm 2014, trên địa bàn huyện Tương Dương, Nghệ An xuất hiện một đối tượng phạm tội ma túy nguy hiểm người địa phương móc nối với các nhóm đối tượng người Mông (Lào) sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở các khu vực rừng sâu núi cao gây hoang mang trong dư luận.

Đó là Lương Ba Duy (31 tuổi), dân tộc Thái, trú tại bản Na Khốm, xã Yên Na - đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị nhiễm HIV, đã có một tiền án, đang bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Duy luôn thủ trong người mìn tự chế, lựu đạn, súng quân dụng… và sẵn sàng chống trả đến cùng khi bị vây bắt. Thế nhưng, săn “sói hoang” thì không thể ở ngoài hang được, các trinh sát Đội Ma tuý, Công an huyện Tương Dương đã lên kế hoạch để tiếp cận, khống chế Lương Ba Duy.

“Ông trùm” ma tuý Vi Văn My sa lưới cùng kho vũ khí “khủng”.

“Duy rất đa nghi. Dù có đám đệ tử thân tín bảo vệ vòng ngoài, hắn vẫn đào một cái hầm trong nhà, rộng 4m2, sâu 3m, lát gạch hoa, có gắn camera, có màn hình để theo dõi Công an” – Trung tá Trần Phúc Tú, Trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết. Xung quanh nhà và cửa hầm lắp đến 4 camera, trong hầm cũng có hệ thống đường hầm (đường kính 70cm, dài 20m) xuyên ra ngoài rừng, khu vực khe suối để tẩu thoát khi bị vây bắt.

Nếu nhìn qua, căn nhà gỗ cấp bốn lợp mái pro-xi-măng cũng bình thường như nhà của bao người dân khác ở Na Khốm, tuy nhiên phải “chui vào hang cọp” thì các trinh sát mới phát hiện được căn hầm bí mật nằm bên dưới buồng ngủ mà Duy thường xuyên trú ẩn. Chưa kể số vũ khí được bố trí la liệt trong các phòng, để đảm bảo nếu có người lạ xông vào, hắn có thể với tay sử dụng chống trả ngay.

Đối tượng nghiện ma tuý nặng, ốm yếu, luôn có vợ phục vụ bên cạnh, lại có nhiều tai mắt ở ngoài với hệ thống camera khắp nơi nên việc đột nhập lô cốt là không khả thi. Nhiều lần các trinh sát lên phương án truy bắt nhưng do không đảm bảo an toàn nên đành tạm hoãn…

Đúng ngày vui của các nhà báo, 21-6-2016, khi Lương Ba Duy sang nhà bố vợ tại bản Cặp Chạng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương thì ban chuyên án hành động. Xác định Duy chỉ mang theo súng theo người mà không có lựu đạn hay mìn tự chế, Công an huyện Tương Dương quyết định cử hai đồng chí Đậu Trọng Cường và Nguyễn Văn Lam vào nhà tiếp cận đối tượng.

Lợi dụng sơ hở, anh em trinh sát nhảy vào khống chế khi hắn vừa bước chân ra sau vườn. Ông trùm ma tuý gian manh, lão luyện, định cướp súng chống trả nhưng không kịp, hắn đã vùng vẫy, khiến đồng chí Cường bị thương ở tay và cắn vào người đồng chí Lam…

Với sự phối hợp của lực lượng tăng cường, ban chuyên án đã khống chế Lương Ba Duy; thu giữ 400g heroin, 2.268 viên ma túy tổng hợp, 4 quả mìn tự chế, 1 quả lựu đạn; 2 khẩu súng AK; 1 khẩu súng K59; 10 khẩu súng tự chế bắn đạn thể thao; hàng chục súng săn tự chế, roi điện và nhiều dao kiếm. Chuyên án kết thúc với những vết thương của các chiến sỹ Cảnh sát phải đi điều trị phơi nhiễm HIV.

Nói đến Lương Ba Duy thì không thể không nhắc tới Vi Văn My – một “sói hoang” thứ hai có khá nhiều điểm chung với Duy. My sinh năm 1972, sống ở bản Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. My là người dân tộc Thái, nổi tiếng trong giới buôn bán “cái chết trắng” từ Lào về Kỳ Sơn và mang về xuôi tiêu thụ từ những năm 1990.

Tinh vi hơn, ngoài buôn bán ma tuý, My còn tàng trữ thuốc nổ để chế tạo bom. Đối tượng có hai lệnh truy nã (mua bán trái phép chất ma tuý, tàng trữ vật liệu nổ), bỏ trốn từ năm 2004 và luôn là mục tiêu khiến lực lượng Cảnh sát ma tuý xứ Nghệ phải đau đầu. Cuối năm 2014, người dân sống ở khu vực bản Khe Nằn lờ mờ thấy Vi Văn My qua lại, sinh hoạt ở nhà. Tuy nhiên, do quanh nhà toàn là anh em, họ hàng nên được bọc lót tốt, hành tung của hắn vẫn là điều bí ẩn không thể khám phá. Nhà sát quốc lộ 7, không có hầm bí mật nhưng lại được xây kiên cố và có lối thoát hiểm ra sau núi.

“Đó là nhà gỗ 4 gian kín cổng cao tường, mỗi gian đều có cửa độc lập, riêng My có một phòng “bất khả xâm phạm” trên gác chỉ vừa một người chui, hễ có động là theo lối đó thoát thân lên núi” - Thượng tá Nguyễn Đình Anh, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Nghệ An nhớ lại. Mà một khi “hổ về rừng” thì rất khó khăn.

Căn nhà đúng là “lô cốt” mua bán, sử dụng ma tuý thực thụ, phải qua 4-5 lớp cửa với chừng đó lớp đệ tử canh gác và phục vụ việc mua bán ma tuý thì mới vào được nhà. My nghiện nặng, toàn tuyển chọn những người tín cẩn nhất, sẵn sàng sống chết với ông chủ. Nhà cũng để một cỗ quan tài mà nhờ nó khiến My nổi tiếng, đám đệ tử đi đâu cũng tự hào cho rằng “ông trùm” Vi Văn My sẽ tử thủ nếu bị vây bắt, còn người dân trong bản thì không dám bén mảng vào. Chưa kể khắp các gian phòng treo đầy súng ống, dao kiếm dễ khiến người ta thót tim…

Họ hàng thân tín cũng tiết lộ, dù đi đâu, làm gì My cũng ôm khư khư lựu đạn trong người, kể cả lúc tắm hay đi vệ sinh. Do đó, việc vào nhà bắt giữ Vi Văn My trở thành bài toán hóc búa mà suốt nhiều tháng trời lực lượng phòng chống ma tuý xứ Nghệ chưa tìm được lời giải. Kể cả một tháng ròng rã ăn rừng ngủ núi, ém quân trong rừng xoài (cách nhà đối tượng 2km) thì các trinh sát vẫn không tài nào tìm ra kẽ hở thời gian khiến My buông vũ khí “nóng” khỏi người.

Khoảng 17h45 ngày 22-6-2016, khi My đang ngồi cắt tóc trước hiên nhà thì các trinh sát ập vào, áp sát bắt gọn. Yếu tố thành công là các trinh sát đã mưu trí chớp được thời cơ “đắt nhất” và phối hợp ăn ý. My sốc lắm, hắn chỉ kịp ú ớ nhưng vợ con và đàn em cũng đã bị khống chế…

Khám xét người và nhà ở Vi Văn My, Công an thu giữ 1 gói heroin, 1 lựu đạn mỏ vịt, 1 hộp sắt đựng 8 gói heroin, 1 cân tiểu ly, 3 khẩu súng tự chế cùng 30 dao, kiếm các loại…

Có thể nói, cuộc chiến với các “ông trùm” ma tuý miền Tây xứ Nghệ chưa bao giờ thôi nóng bỏng, đặc biệt khi các sào huyệt luôn được xây dựng kiên cố, trang bị vũ khí “nóng”. Thế nhưng, lực lượng Cảnh sát ma tuý không bao giờ chùn chân. Họ xâm nhập vào tận hang ổ của “sói hoang” theo cách này hay cách khác để nắm bắt tình hình, lên kế hoạch chi tiết, tìm ra phương án tối ưu nhất. Họ kiên trì chờ khoảnh khắc phá án đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn nhất, dù gian nan và tốn nhiều tâm lực, trí lực, thời gian. Thực tiễn công tác và chiến đấu của lực lượng Cảnh sát 55 năm qua có lẽ phần nào đã nói lên được điều đó…

Tác giả bài viết: Quỳnh Vinh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP