Video

Bị trộm viếng thăm quá nhiều, ông lão vô gia cư viết 'tâm thư' gửi trộm

Lâm vào tình cảnh "nhà dột còn gặp mưa rào" khi bị trộm "viếng thăm" nhiều lần trong tháng, ông lão vô gia cư khốn khổ đành nhờ người viết một bức tâm thư, cầu xin tên trộm buông tha cho mình.

Ông lão vô gia cư có tên He Liujun, mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu và sống trong một căn lều tạm tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

XEM CLIP:


Nguồn: People's Daily China

Tháng trước, căn lều của ông bị một tên trộm đột nhập nhiều lần. Tài sản lớn nhất của ông là chiếc xe ba gác đã bị tên trộm lấy đi không thương tiếc. Ngay cả phần mỡ ông để dành ăn Tết hắn cũng không chừa.

Ông He đã thay khóa nhiều lần nhưng đều bị tên trộm phá hết. Giờ đây, ông lo lắng không dám rời căn lều tạm bợ của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc ông chẳng thể làm gì để kiếm sống.

Không còn cách nào khác, ông He đành nhờ người viết giùm một bức tâm thư, dán trên cửa căn lều tạm với hy vọng tên trộm sẽ đọc được và không tới "viếng thăm" ông nữa.

Tác giả bài viết: Phong Linh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP