Một người đàn ông ở quận Hardoi, Uttar Pradesh, Ấn Độ, bị cáo buộc đã cắn đứt mũi vợ mình trong cơn tức giận sau khi phát hiện cô đi cùng người tình. Người phụ nữ 25 tuổi bị thương nặng và hiện đang được đưa vào bệnh viện ở Hardoi.
Vụ việc xảy ra vào tối 18/6 khi người phụ nữ đi gặp người tình của mình, một cư dân trong cùng ngôi làng. Người chồng tên Ram Khilawan đã theo người vợ tên Pooja đến nhà người tình của vợ sau khi thấy cô nói chuyện với anh ta qua điện thoại. Theo báo cáo của cảnh sát, một cuộc ẩu đả dữ dội đã nổ ra, dẫn đến việc Ram Khilawan tấn công Pooja. Anh ta đã cắn đứt mũi cô trong cơn thịnh nộ.
![]() |
Người phụ nữ bị chồng cắn đứt mũi sau khi bị phát hiện ngoại tình. Ảnh AI |
Theo báo cáo, Pooja bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện huyện nhưng sau đó được chuyển đến một trường đại học y ở Lucknow để điều trị chuyên khoa.
Một vụ án đã được lập hồ sơ dựa trên khiếu nại của Pooja, trong khi Ram Khilawan đã bị bắt giữ và các hành động pháp lý đang được tiến hành, theo tuyên bố của Cảnh sát trưởng Narendra Kumar.
Đây không phải là lần đầu tiên một người chồng cắn đứt mũi vợ mình. Một trường hợp tương tự đã được ghi nhận cách đây vài ngày tại tiểu bang Tây Bengal. Chỉ có điều tình huống có đôi chút khác biệt, khi một người đàn ông bị cáo buộc cắn đứt mũi vợ mình vì anh ta thấy nó quá hấp dẫn. Sự việc này xảy ra vào ngày 2/5, tại quận Nadia.
Các báo cáo cho biết, vào lúc 3h sáng, khu phố rung chuyển vì tiếng hét của nạn nhân, Madhu Khatun. Gia đình và hàng xóm chạy ra ứng cứu, nơi họ thấy Madhu Khatun chạy ra khỏi nhà với mũi chảy máu.
Tác giả: T.Linh (T/h)
Nguồn tin: nguoiduatin.vn