Tuy nhiên sau đó, chị H. cùng bạn đứng đợi nhưng mãi không thấy người phụ nữ đó đến đón con.

Ảnh cháu bé bị bỏ rơi tại Bệnh viện trường Đại học y khoa Vinh (Ảnh công an phường Hưng Dũng cung cấp).
Đến 22h đêm cùng ngày, chị H. và bạn đã quyết định đưa cháu bé đến trình báo công an phường Hưng Dũng, TP.Vinh. Tại đây, qua kiểm tra đồ đạc người phụ nữ lạ mặt gửi lại cùng cháu bé, lực lượng công an phường phát hiện có một mẩu giấy ghi “ngày 11/1/2016 âm lịch” cùng một ít sữa tươi.
Ngay sau đó, công an phường Hưng Dũng đã lập biên bản, đồng thời tiến hành thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng sau 4 ngày trôi qua, người phụ nữ nói trên vẫn chưa quay lại nhận con.
Hiện cháu bé được chăm sóc chu đáo và công an phường Hưng Dũng đang thụ lý vụ việc này.
Tác giả bài viết: Ngọc Tuấn