Thế giới

Bằng chứng pháp y giúp cảnh sát Mỹ tóm gọn kẻ giết hai mẹ con từ năm 1979

Hơn bốn thập kỷ sau khi một người mẹ trẻ và con trai được phát hiện chết trong ngôi nhà ở Nebraska (Mỹ), một bước đột phá trong lĩnh vực pháp y đã dẫn đến việc bắt giữ một người đàn ông vốn đã bị nghi ngờ liên quan đến vụ án bế tắc này.

Deroshia Matthews và cậu con trai 7 tuổi Kamal đã bị sát hại vào năm 1979. Ảnh: Sở cảnh sát Omaha

Theo kênh CNN ngày 15/2, thông báo của Sở Cảnh sát Omaha cho biết Abdulmalik Husain, 68 tuổi, trước đây có tên Louis Walker, đã bị bắt vào ngày 12/2 và bị buộc tội hai cáo buộc giết người liên quan đến cái chết của Deroshia Matthews 26 tuổi và con trai Kamal 7 tuổi.

Cảnh sát đã phát hiện thi thể của nạn nhân vào ngày 24/4/1979, sau khi các thành viên gia đình và bạn bè lo lắng báo cáo rằng họ không nghe tin hay thấy mặt nạn nhân. Họ cho rằng điều này thật bất thường.

Theo lời một thẩm phán của quận Douglas trên tòa ngày 13/2, các điều tra viên xác định rằng người mẹ đã bị tấn công tình dục và cả hai mẹ con đều cho thấy dấu hiệu bị siết cổ, giống như bị dùng dây thừng hoặc dây cáp siết.

Trung úy điều tra vụ giết người của Cảnh sát Omaha, Nicholas Andrews, gọi vụ án là kinh hoàng và cho biết vụ án đã được các điều tra viên theo dõi trong nhiều thập kỷ. Ông nói: “Người liên quan đã bị thẩm vấn vài lần và vụ án đã rơi vào im lặng”.

Theo Andrews, Husain lần đầu gặp Matthews tại một sự kiện cộng đồng vào năm 1975 và mặc dù họ đã quen biết nhau, nhưng không có mối quan hệ tình cảm nào. Ban đầu, Husain được coi là người cần chú ý, nhưng lúc đó chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ người này.

Các nhà chức trách cho biết có một bước ngoặt trong vụ án xảy ra vào năm 2004, khi Husain bị bắt tại Colorado vì một vụ đột nhập không liên quan.

Abdulmalik Husain đã bị bắt vì liên quan đến vụ giết Deroshia Matthews và cậu con trai 7 tuổi Kamal Matthews vào năm 1979. Ảnh: Sở cảnh sát Omaha

ADN của ông này đã được nhập vào Hệ thống Chỉ mục ADN Kết hợp quốc gia, một cơ sở dữ liệu chứa hồ sơ của các phạm nhân đã bị kết tội, những người bị bắt và các hiện trường tội phạm. Theo Andrews, mẫu ADN khớp với bằng chứng tại hiện trường vụ giết người, dẫn đến việc ông ta bị bắt với hai cáo buộc giết người cấp độ một.

Tuy nhiên, do một sai sót hành chính, Văn phòng Công tố Quận Douglas đã bác bỏ các cáo buộc nhưng không ảnh hưởng đến khả năng truy tố lại, cho phép vụ án được khởi tố lại nếu có bằng chứng mới xuất hiện.

Vụ án vẫn được mở và vào năm 2021, nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực pháp y, các điều tra viên đã xem xét lại bằng chứng chủ chốt. Phân tích mới cung cấp đủ thông tin để các nhà chức trách trình bày vụ án trước công tố viên của Quận Douglas, dẫn đến việc bắt lại Husain.

Theo đài truyền hình KETV, Husain đã ra tòa vào ngày 13/2 trước một thẩm phán của Quận Douglas và bị từ chối bảo lãnh.

Ông Andrews nói: “Đã có rất nhiều thám tử chuyên điều tra các vụ án bế tắc và các thám tử chuyên về giết người từ năm 1979 đến nay đã xem xét vụ án này. Đây thực sự là công việc điều tra xuất sắc của các thám tử, chuyên gia pháp y, đội ngũ tình báo của chúng tôi và Văn phòng Công tố Quận”.

Các nhà chức trách cho biết họ chưa xác định được động cơ rõ ràng cho vụ giết người và không có nhân chứng mới nào lên tiếng. Các điều tra viên cũng chưa thể tìm ra bất kỳ người thân nào còn sống của gia đình Matthews.

Ông Andrews nói rằng Husain sẽ bị xét xử trong phiên tòa sơ thẩm trong vòng 60 đến 90 ngày tới.

Theo hồ sơ cảnh sát, Deroshia học âm nhạc và tâm lý học tại Đại học Jackson State. Cô làm gia sư, dạy nhạc và làm người hỗ trợ học sinh băng qua đường cho trường của con trai Kamal, nơi cậu bé đang học lớp hai. Kamal thích đọc truyện tranh và đạp xe. Hồ sơ cho thấy cậu bé và mẹ thường đi giao báo Omaha World-Herald.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: Báo Tin tức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP