Nhân ái

Bà ngoại bị ung thư nuôi 2 cháu nhỏ

Nhiều tháng nay, hàng xóm thường xuyên lui tới nhà bà Bùi Thị Thủy (67 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để hỗ trợ.

Bà Thủy bên 2 cháu Vũ Hoàng Tuấn Thành và Vũ Hoàng Tuấn Đạt

Mỗi người giúp bó rau, ký gạo để giúp bà vượt qua cảnh ngặt nghèo. Bà Thủy bị ung thư cổ tử cung nhiều năm nay, sau nhiều lần hóa trị, gia đình bà lâm vào cảnh khánh kiệt.

Con gái bà có 2 người con là Vũ Hoàng Tuấn Đạt và Vũ Hoàng Tuấn Thành (cùng sinh năm 2013). Năm 2021, chồng bỏ đi biệt tích, quá buồn và quẫn trí, con gái của bà đã nhảy xuống giếng tự tử. Thương cháu mồ côi, bà Thủy đưa Thành và Đạt về nuôi dưỡng. Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, điều trị tốn kém nay lại thêm gánh nặng 2 cháu nhỏ khiến gia cảnh bà Thủy càng khốn khó.

Hàng ngày, bà Thủy phải đi nhặt phế liệu để trang trải tiền thuốc men và nuôi 2 cháu nhỏ. Nhưng trớ trêu, tháng 10-2023, trong lúc đi nhặt phế liệu, bà Thủy bị tai nạn xe máy và gãy chân trái, không thể đi lại.

“Tôi như ngọn đèn trước gió không biết gắng gượng đến lúc nào. Tôi chỉ mong có thêm sức khỏe để chăm sóc 2 cháu nhỏ đến lúc trưởng thành, các cháu tự lo được tôi mới yên tâm nhắm mắt”, bà Thủy xót xa nói.

Bà Trần Thị Định, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành, xác nhận, hoàn cảnh 3 bà cháu rất đáng thương, bà Thủy bị ung thư và nguy cơ 2 cháu Tuấn Thành và Tuấn Đạt không còn nơi nương tựa. Địa phương rất mong bạn đọc gần xa, các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để gia đình bà Thủy vượt qua khốn khó.

Mọi giúp đỡ, hỗ trợ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-26.

Tác giả: Mai Cường

Nguồn tin: sggp.org.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP