Du lịch

Phượt Phú Yên - xứ Nẫu thân thương

Ai muốn đi phượt tới một nơi chưa bị cày nát, còn hoang sơ, đồ ăn thức uống tươi, rẻ, tổng chi phí ít? Xin mời ghé thăm Phú Yên.

Phú Yên, tỉnh bé xíu khiêm tốn nằm giữa Khánh Hòa và Bình Định, bị hào quang của Nha Trang và Quy Nhơn che bóng, nhưng vẫn có duyên ngầm bởi biển còn hoang sơ, chưa bị du lịch tàn phá, ẩm thực địa phương rẻ mà đậm đà, khung cảnh bình yên hiền hòa, cùng con người chân chất.

Nếu đã chán những thành phố biển nổi tiếng, dịch vụ hóa, đông nghẹt khách du lịch, hãy về Phú Yên vắng vẻ, êm đềm, để trải nghiệm một cuộc đời bình dị như người địa phương.

Phương tiện di chuyển

Từ TP HCM, chúng ta có thể đi tàu, máy bay hoặc xe khách chất lượng cao như Thuận Thảo, Cúc Tư. Đến TP Tuy Hòa, bạn thuê xe máy tại các khách sạn để tự do khám phá.

Khách sạn tại Phú Yên

Khách sạn ở Phú Yên rất nhiều, từ bình dân đến 5 sao. Các bạn nên chọn các khách sạn nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo, Độc Lập, Hùng Vương giá phòng 2 người khoảng 250.000 đồng. Ngoài ra nơi này cũng có khách sạn 4-5 sao.

Ngày đầu tiên: Kỳ thú Gành Đá Dĩa

Gành Đá Đĩa. Ảnh: Butbi45.
Gành Đá Đĩa. Ảnh: Butbi45.

Để ăn sáng, các bạn hỏi quán bánh hỏi lòng heo Hòa Đa, người dân địa phương nào cũng biết. Quán này ngon nổi tiếng, lòng tươi nóng hổi, cuốn rau, chấm mắm ớt, ngon hít hà. Ăn xong, các bạn tới Gành Đá Dĩa, chụp ảnh, tham quan. Nơi đây không tắm được nên không cần mang đồ bơi.

Buổi trưa, các bạn ghé Đầm Ô Loan ăn sò huyết, tôm hùm, cá các loại, rất tươi và giá rẻ, nằm võng hóng mát.

Chiều về lại Tuy Hòa, tắm rửa, nghỉ ngơi. Các bạn có thể đi massage cho khoẻ người, có ngâm thuốc Bắc.

Bữa cơm tối lý tưởng là cơm gà lá é Tuyết Nhung (đường Lê Thánh Tôn), giá chỉ 25.000 đồng nhưng rất ngon. Gần đó có chè chuối Thương Thương, có thể coi là món tráng miệng. Hoặc bạn chạy xuống đường Phan Châu Trinh ăn chè Thúy - chè trái cây ngon nức tiếng Tuy Hòa. Chè này là trái cây tươi, đậu xanh đánh, nước dừa, thơm phức, chỉ 15.000 đồng, giúp bạn bổ sung vitamin sau một ngày nắng gió.

Ngày thứ hai: khám phá Vũng Rô - Mũi Điện

Vũng Rô – Mũi Điện. Ảnh: Buibinh255.
Vũng Rô - Mũi Điện. Ảnh: Buibinh255.

Bữa sáng, bạn có thể chọn ăn bún cá dọc đường Duy Tân, Lê Lợi. Nên mang giày thể thao để leo núi. Lên xe đi vô Vũng Rô - Mũi Điện, leo lên Hải Đăng. Nhớ đem đồ bơi tắm ở Bãi Môn. Bãi này hoang sơ và rất đẹp. Nên mang theo ít trái cây, bánh mì, nước uống.

Đến trưa, bạn vào Đại Lãnh ăn trưa. Cơm với canh chua, cá kho, giá rẻ, hoặc ăn lẩu mực tươi, 150.000 đồng/phần

Các du khách nên về lại Tuy Hòa vào buổi chiều, tắm rửa thay đồ, chạy ra Chóp Chài ăn lẩu dê rất ngon, hoặc ra bờ kè ăn hải sản nếu thích. Đến khuy, nếu đói, các bạn có thể ăn nhẹ bánh mì chả quế ngã năm Trần Hưng Đạo, hoặc phở Tân Tân ở Trần Quý Cáp.

Ngày thứ ba: Tuy Hòa - còn chút gì để nhớ

Hoàng hôn Tháp Nhạn. Ảnh: Lê Thanh Vịnh.
Hoàng hôn Tháp Nhạn. Ảnh: Lê Thanh Vịnh.

Buổi sáng, bạn đi bơi, tắm biển trong nội thành với dân địa phương. Trên đường về ăn bánh xèo đường Trường Chinh, Đồng Khởi sát biển, hoặc xôi bắp, bánh canh.

Về khách sạn tắm, đi loanh quanh khám phá Tuy Hòa. Nhất định phải ghé quán cà phê Tùng, thương hiệu cà phê địa phương ngon nhất tại đây để thưởng thức hoặc lên cà phê Thuận Thảo, tầng 12, ngắm toàn thành phố.

Gần trưa đi mua quà lưu niệm: mực khô, bò muối kiến, cá khô… ở đường Nguyễn Huệ.

Trưa ra Nguyễn Công Trứ ăn bánh tráng cuốn chả dông chấm mắm đậu phộng, cút nướng, rất ngon. Ghé qua quán Hương Huyền, đường Trần Hưng Đạo ăn chè trái cây tráng miệng.

Nếu mọi người đi máy bay về TP HCM thì chuẩn bị hành lý để ra sân bay. Nếu đi xe khách buổi tối, bạn có thể lên tháp Nhạn ngắm hoàng hôn, hóng gió tận hưởng những giây phút cuối cùng tại Phú Yên.

Tác giả bài viết: Nguyễn Khánh Duy

  Từ khóa: sơ đồ ,chi phí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP