Thế giới

7 đứa trẻ đói khát, không quần áo bị nhốt trong căn nhà nhếch nhác, câu chuyện thật phía sau gây sốc

7 đứa trẻ đói khát, bẩn thỉu và không mặc quần áo bị nhốt bên trong một căn nhà ở Brazil sau khi chúng được giao cho một bé gái 13 tuổi chăm sóc.

Cảnh sát phát hiện 7 đứa trẻ không quần áo, đói khát tại một căn nhà nhếch nhác ở Macapá, Brazil hôm 4/6 sau khi nhận được thông tin từ người dân địa phương. Người dân đã hỗ trợ cảnh sát cắt cánh cổng sắt để tiếp cận 7 đứa trẻ.

Những đứa trẻ, từ 3 đến 7 tuổi, là con của hai người phụ nữ. Chúng bị bỏ lại cho một bé gái 13 tuổi, em của hai người phụ nữ kia, trông coi.

Cảnh sát tìm cách mở cửa sắt để giải cứu 7 bé bị nhốt bên trong.

Khi cảnh sát tìm thấy những đứa trẻ, chúng còn mắc cúm, có dấu hiệu thiếu máu và nhiều vết thương trên cơ thể.

Theo cơ quan bảo vệ trẻ em, một trong số 7 đứa trẻ mắc tự kỷ. Hiện các bé đang được điều trị y tế.

Những đứa trẻ đã bị nhốt trong nhà mà không có sự giám sát của người lớn. Được biết, thiếu nữ 13 tuổi đã ở cùng bọn trẻ khi cảnh sát tới. Hai chị của bé gái này yêu cầu em trông nom bọn trẻ và nói dối là mình 17 tuổi nếu có ai hỏi.

Theo cảnh sát tới giải cứu, điều kiện sống ở đây rất bẩn và không có nước inh hoạt, thức ăn, nồ cơm hay tủ lạnh.

7 đứa trẻ bị nhốt trông rất tội nghiệp.

Theo cô gái 13 tuổi, hai chị của em là mẹ của 7 đứa bé, một người có 3 con, và người kia có 4 bé.

Hai người phụ nữ này sau đó đã liên lạc với cơ quan bảo vệ trẻ em để xin nhận lại con. Tuy nhiên, họ chỉ có thể xuất trình giấy tờ cho hai trong số 7 đứa trẻ.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP