Thế giới

Say xỉn đến bất tỉnh trong buồng lái, phi công lãnh án tù

Một phi công của hãng hàng không giả rẻ Sunwing Airlines (Canada) hôm 3-4 bị kết án 8 tháng tù giam vì uống rượu trước khi lên máy bay.

Theo hãng tin AP, hồi tháng trước, ông Miroslav Gronych, 37 tuổi, nhận tội uống rượu trước khi lên máy bay. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong máu của phi công này lúc đó vượt quá 3 lần giới hạn cho phép.

Ông Gronych, người Slovakia, bị hộ tống ra khỏi máy bay hôm 31-12-2016. Chuyến bay mà ông Gronych điều khiển dự kiến xuất phát từ TP Calgary – Canada tới TP Cancun – Mexico.

Cáo trạng tại tòa án cho biết khi lên máy bay, ông Gronych vất vả treo áo khoác lên móc, nói năng không rõ ràng và có những cử chỉ khác lạ so với thường ngày. Cơ phó đã khuyên ông Gronych nên rời khỏi máy bay nhưng phi công này sau đó vẫn quay lại buồng lái, ngồi xuống ghế và dường như bất tỉnh.

phi cong
Phi công Miroslav Gronych. Ảnh: CBC NEWS

Hôm 3-4, ông Gronych bị thẩm phán Anne Brown kết án 8 tháng tù giam, cấm bay trong vòng 1 năm sau khi mãn hạn tù. Bà Brown lưu ý ông Gronych đã trải qua thời gian điều trị chứng nghiện rượu và không uống giọt rượu nào kể từ khi xảy ra vụ việc.

Mức án ban đầu được đề xuất cho bị cáo là 1 năm tù giam.

Công tố viên Rosalind Greenwood cho biết bà hài lòng với quyết định của thẩm phán Brown. “Đó là một thông điệp rõ ràng đối với những phi công nào uống rượu trước khi lên máy bay” – bà Greenwood cảnh báo.

Hãng hàng không Sunwing Airlines cũng ra quyết định sa thải ông Gronych – người đã lập gia đình và có 2 con nhỏ. Đại điện hãng hàng không cho AP biết họ không tha thứ cho bất kỳ thành viên phi hành đoàn nào dùng đồ uống chứa cồn trong vòng 12 giờ trước khi bay.

Luật sư bào chữa của ông Gronych hồi tháng trước biện hộ rằng thân chủ mình không ngủ được vào đêm trước chuyến bay và cảm thấy mình bị cảm lạnh. Vì vậy, ông uống vài ly vodka cùng một viên thuốc giảm đau Tylenol.

Sáng hôm sau, ông Gronych bị đánh thức bởi một cuộc gọi điện thoại. Ông uống nốt chai vodka rồi tới sân bay để bắt đầu công việc. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường, họ nhận thấy ông Gronych đầy mùi rượu và thậm chí không thể đứng thẳng người.

Tác giả bài viết: Phạm Nghĩa (Theo AP)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP