Trong nước

Xuất hiện một loài cỏ mới toanh: Cỏ ăn chất thải Formosa!

Một loại CỎ mới vừa chính thức được khai sinh ở Việt Nam. Phát minh này chắc chắn gây sửng sốt cho ít nhất gần 100 triệu người Việt, biết đâu sau này còn có thể đoạt giải Nô-ben!?


1. Ai đẻ ra nó?

Thử tưởng tượng, một ngày đẹp giời, trong hàng chục nghìn tiến sĩ, có một người bỗng nhiên thay đổi, không muốn ngồi bàn giấy nữa, thích sáng chế tối chế, giống như anh hai lúa làm trực thăng, bác nông dân làm xe bọc thép. Hoặc oách hơn, thích giống doanh nhân làm ra tàu ngầm!

Thế thì có lạ không?

Lạ quá đi chứ! Chắc chắn là cực lạ rồi!

Tưởng tượng tiếp: anh tiến sĩ nọ xắn quần lội ruộng, chế ra một loại cỏ mới, tăng năng suất cho bò, thậm chí cả gà cũng ăn được! Có tuyệt vời không?

Tuyệt quá đi chứ lị!

Thế nhưng ngày 12/7/2016, câu chuyện vừa LẠ vừa TUYỆT đó đã trở thành sự thật chứ không còn là tưởng tượng, không còn trong cổ tích nữa.

Chỉ khác một điều, người phát minh ra nó không phải anh tiến sĩ nọ, mà là ông Lê Quang Hòa - Giám đốc Công ty Môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Nó "ăn" gì?

Trả lời báo chí rằng vì sao hàng trăm tấn chất thải vừa đen vừa hôi có trong trang trại, ông Hòa nêu mấy ý:

- Nó là bùn! Là chất thải công nghiệp bình thường, không phải chất thải độc hại.

- Trang trại giờ không còn của ông, mà đã nhượng lại cho anh trai từ lâu rồi, là ông Lê Thanh Hải. Do ông Hải xin về trồng cỏ, nên ông Hòa vận chuyển về để anh trai sử dụng!

Như vậy có thể khẳng định theo lời ông Hòa: Nó "ăn" bùn! (không "ăn" đất???)

3. Ai ăn nó?

Một tờ báo uy tín hàng đầu Việt Nam dẫn lời bí thư phường nơi ông Hòa cư trú: "Nếu trồng cỏ thì phải có quy trình báo cáo xã, phải có nuôi nhiều bò và gia súc. Đằng này chỗ đó bò được vài con, cỏ thì trồng trong khoảng 300 m2".

Theo quan sát của phóng viên, trong trang trại chỉ có vài con bò, gà, vịt và ngỗng.

Như vậy, tạm kết luận: Bò ăn cỏ là đương nhiên, ngoài ra rất có thể cả, vịt, ngỗng… tham gia ăn cùng, vì lượng rác thải 267 tấn kia chắc phải làm cho cỏ xanh tốt mấy đời lũ gia súc gia cầm này ăn cũng ăn không hết!

4. Bùn này từ đâu?

Bùn này là một chất thải công nghiệp, và trớ trêu thay nó lại xuất phát từ Formosa - thủ phạm hủy hoại môi trường biển miền Trung, khiến cá chết hàng loạt, hệ sinh thái san hô chỉ có thể tái sinh sau 50 năm…

Để biết chính xác loại bùn này có độc hại hay không, phải đợi kết quả kiểm nghiệm của cơ quan chức năng.

5. Từ 4 điều trên, có thể viết "danh pháp khoa học" của loại cỏ mới này như sau:

CỎ LẠ, ĂN CHẤT THẢI CỦA FORMOSA CHÔN TRONG VƯỜN NHÀ ANH EM ÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY MÔI TRƯỜNG, DÙNG NUÔI BÒ VÀ RẤT CÓ THỂ NUÔI CẢ GÀ - VỊT - NGỖNG!

Tên viết tắt: Cỏ ăn chất thải của Formosa.

Gọi gọn: Cỏ Formosa!

Tác giả bài viết: Trương Lương

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP