Nhà đẹp

Xây trên đất méo, nhà Hà Nội 'đẹp không góc chết'

Ít ai nghĩ ngôi nhà 2 tầng từng là một mảnh đất bị bỏ hoang, chật hẹp, méo mó, góc cạnh ở ngoại thành Hà Nội.

Ngôi nhà được xây trên mảnh đất có hình dạng xấu xí 55m2, với các góc cạnh xiên xẹo lại nằm xa trung tâm ở Thạnh Thất (Hà Nội). Ảnh: Lê Anh Đức

Để khắc phục điểm yếu này, kiến trúc sư dành khoảng diện tích không vuông vắn làm chỗ trồng cây, để xe. Ảnh: Lê Anh Đức

Phần không gian còn lại được chia thành các phòng chức năng với phòng khách, bếp, phòng ăn ở tầng một. Khu vực nghỉ ngơi ở trên tầng 2 với 2 phòng ngủ. Ảnh: Lê Anh Đức

Ở mặt tiền, kiến trúc sư bố trí mảng tường gạch xếp rỗng với khoảng không cho cây xanh. Ảnh: Lê Anh Đức

Nhờ vậy, không gian bên trong tách biệt với bên ngoài nhưng vẫn đảm bảo thông gió và có ánh sáng tự nhiên. Ảnh: Lê Anh Đức

Nhờ khoảng giếng trời giữa và phía sau nhà, không gian bên trong có thêm ánh sáng. Ảnh: Lê Anh Đức

Do diện tích nhỏ, màu sắc tổng thể của ngôi nhà là màu trắng tạo hiệu ứng thị giác, giúp không gian dường như thoáng và rộng hơn. Ảnh: Lê Anh Đức

Nội thất thiết kế tối giản nhằm tận dụng tối đa không gian sử dụng và giảm chi phí. Điểm nhấn trong phòng khách là bức tường sơn màu vàng mù tạt hiện đại treo tivi, để tủ đồ. Ảnh: Lê Anh Đức

Khu bếp gọn gàng với thiết kế phẳng của hệ tủ kệ cùng bộ ghế có thể xếp gọn gàng dưới gầm bàn khi không sử dụng. Ảnh: Lê Anh Đức

Tại phòng ngủ trên tầng 2, nội thất được đặt thiết kế riêng để “khéo giấu” những góc cạnh của mảnh đất. Ảnh: Lê Anh Đức

Tác giả: Hoàng Minh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP