Thể thao

Tiền vệ Viktor Lê: “Lên U22 Việt Nam là vinh dự lớn nhất, tôi đã chờ 3 năm rồi”

Tiền vệ Việt kiều Viktor Lê bày tỏ niềm tự hào khi được triệu tập vào U22 Việt Nam, đồng thời khẳng định quyết tâm cống hiến để khẳng định bản thân.

Sáng ngày 10/3, tiền vệ Viktor Lê hội quân cùng ĐT U22 Việt Nam tại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam để bắt đầu quá trình chuẩn bị cho nhiệm vụ trọng tâm tại vòng loại U23 châu Á 2025 (diễn ra vào tháng 9) và SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12.

Chia sẻ với truyền thông khát khao cống hiến cho bóng đá Việt Nam, anh nói: “Khi đến Việt Nam cách đây 2-3 năm trước, tôi đã ấp ủ khát khao được khoác áo ĐTQG. Vậy nên, khi có tên trong danh sách U22 Việt Nam lần này, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Chắc chắn, tôi sẽ cố gắng hết mình, nỗ lực tập trung, duy trì rèn luyện hàng ngày. Tôi sẽ tích lũy và tận dụng mọi cơ hội có được trên đội tuyển”.

Viktor Le sinh năm 2003, là cầu thủ Việt kiều Nga.

“Tôi không thể nói rõ điểm yếu hay mạnh của mình. Những gì thể hiện trên sân là cách tôi chứng minh bản thân. Mọi người cũng có thể đánh giá từ đó. Còn khi lên U22 Việt Nam, chắc chắn tôi sẽ cạnh tranh bằng mọi giá. Đây là môi trường lành mạnh, sòng phẳng và tích cực. Tôi rất vui được lên U22 Việt Nam nhưng đương nhiên tôi sẽ nỗ lực hết sức mình”, tiền vệ 22 tuổi sở hữu lối chơi hiện đại, kỹ thuật tốt và có thể thi đấu linh hoạt ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, anh không quá đề cao bản thân mà để phong độ trên sân làm thước đo năng lực.

Dù đang gặp vấn đề chấn thương, Viktor khẳng định anh sẽ nhanh chóng trở lại tập luyện cùng đội: “Hiện tại, tôi vẫn còn chấn thương. Nhưng tôi sẽ sớm lành và trở lại tập luyện nhanh nhất".

“Hiện tôi có thể nói một chút tiếng Việt. Tôi phải cố gắng trau dồi hơn nữa. Từ khi sang Việt Nam tôi đã cố gắng học hỏi. Giờ thì tôi đã nghe khá tốt nhưng nói thì chưa sõi. Tôi sẽ học thêm và hy vọng càng về sau này, vốn tiếng Việt của tôi sẽ tốt hơn", một khó khăn khác mà cầu thủ này đang nỗ lực vượt qua là rào cản ngôn ngữ.

Cuối cùng, Viktor chia sẻ về sự hỗ trợ từ đàn anh giàu kinh nghiệm là Lương Xuân Trường. Anh nói: “Anh Lương Xuân Trường tại đội Hà Tĩnh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Mỗi khi có dịp trò chuyện, anh lại đưa ra cho tôi những lời khuyên và tư vấn. Trước khi lên U22 Việt Nam, tôi cũng được anh ấy dặn dò, giúp đỡ, chỉ bảo.”

Sau thời gian tập huấn tại Hà Nội, U22 Việt Nam lên đường đi Trung Quốc tham dự Giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team 2025. Tại giải, U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc (ngày 21-3), gặp U22 Uzbekistan (ngày 23-3) và gặp U22 Trung Quốc (ngày 25-3).

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP