Cộng đồng mạng

Thầy cắt tóc, cô giáo nhẹ nhàng gội đầu cho học sinh

Hình ảnh những thầy cô giáo sau giờ lên lớp vẫn tranh thủ cắt tóc, gội đầu cho học trò có hoàn cảnh khó khăn hiện khiến nhiều dân mạng cảm động.

Như những người thợ thực thụ, các thầy giáo khéo léo dùng tông đơ cắt gọn tóc cho học trò. Sau khi cắt xong, các em còn được cô giáo múc từng gáo nước, nhẹ nhàng gội đầu sạch sẽ.

Đây là hoạt động ý nghĩa đã được duy trì hơn hai năm nay tại trường tiểu học Phúc Sơn, thuộc vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Thầy cô hết lòng vì trò

Trường tiểu học Phúc Sơn hiện có 708 học sinh. Đa phần các em là người dân tộc Thái và Mường.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ đi làm thuê xa, học sinh nơi đây phải tự chăm lo cho mình. Thấu hiểu và thương cảm cho sự thiếu thốn của các em, thầy Bùi Cảnh Đoan - giáo viên dạy Thể dục của trường - nảy ra ý tưởng tổ chức các buổi cắt tóc, gội đầu cho học trò.

Hơn hai năm nay, hoạt động đó vẫn được giáo viên tại đây duy trì đều đặn. Cứ có em nào tóc dài, luộm thuộm lại được các thầy cô gọi ra cắt tỉa gọn gàng.

Các thầy giáo tranh thủ ngoài giờ học cắt tóc cho học sinh.

Cô Trần Thanh Mai - giáo viên trường tiểu học Phúc Sơn - chia sẻ đa số học sinh của cô đều rất nghèo. Cuộc sống của các em còn thiếu thốn, đi lại vất vả. Nhiều em ở sâu trong bản, hàng ngày phải men theo đường đồi, bờ ruộng đi bộ 7-8 km để đến trường.

"Do cha mẹ đi làm ăn xa, thiếu bàn tay chăm sóc nên việc vệ sinh cá nhân hàng ngày của các em còn nhiều hạn chế. Vì thế, cứ mỗi tiết trống hay nghỉ trưa, chúng tôi lại tranh thủ cắt tóc, gội đầu cho học trò", cô Mai tâm sự.

Nhà giáo gắn bó nửa cuộc đời với học sinh vùng cao xúc động: "Em nào cũng hào hứng, thích thú xếp hàng chờ tới lượt. Nhìn thấy nụ cười ngây thơ, hồn nhiên của các em khi đến trường có quần áo ấm, đầu tóc sạch sẽ là niềm vui lớn nhất của giáo viên vùng cao chúng tôi".

Cô Mai cho biết thêm hành động này xuất phát từ tình yêu thương, tấm lòng của người làm cha, làm mẹ. Các thầy cô đều tự nguyện làm, không cần được khen hay các em báo đáp cũng cảm thấy hạnh phúc.

Hành động xuất phát từ tình yêu thương

Nói về công việc vừa làm thầy, vừa làm thợ cắt tóc, thầy Bùi Cảnh Đoan có phần ngượng ngùng tâm sự: "Trước đây, tôi cũng có chút tay nghề cắt tóc. Khi chuyển lên dạy ở đây, thấy đầu tóc các em lâu ngày không được cắt gội, tôi cảm thấy cần làm điều gì đó cho các em".

Trong 10 năm gắn bó với nghề giáo và hai năm dạy ở ngôi trường vùng cao Phúc Sơn nói riêng, đây là việc làm khiến thầy Đoan thấy vui vẻ và ý nghĩa nhất.

Sau khi cắt tóc, các em học sinh được cô giáo gội đầu ngay tại trường.

Thầy Đinh Gia Thừa - hiệu trưởng trường tiểu học Phúc Sơn (Yên Bái) - cho hay: "Hoạt động này được nhà trường và các thầy cô cùng thống nhất tổ chức được gần ba năm.

Ban giám hiệu có đưa vấn đề ra thảo luận trước hội đồng. Sau đó, chúng tôi trích quỹ của nhà trường, thầy cô cũng bỏ thêm một chút để có tiền mua tông đơ, kéo, gương, lược".

Theo thầy Thừa, việc làm hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện, không ai ép buộc. Thấy hoàn cảnh của học sinh vùng cao khó khăn, nên ai cũng muốn góp một phần công sức của mình giúp đỡ các em.

Vị hiệu trưởng này nhận định thông qua việc cắt tóc, thầy cô có thêm thời gian nói chuyện, tâm sự cùng học trò. Qua đó, họ có thể hiểu về hoàn cảnh, suy nghĩ của các em, dễ dàng nắm bắt tâm lý, giúp đỡ những trường hợp khó khăn.

Ngoài ra, việc cắt tóc, gội đầu còn tạo động, hứng khởi cho các em mỗi khi đến lớp.

Thầy Đinh Gia Thừa bày tỏ mong muốn nhiều trường vùng sâu, vùng xa khác trên cả nước có thể áp dụng mô hình này để các em thấy mái trường là ngôi nhà thứ hai ấm áp, luôn tràn ngập tình yêu thương.

Thầy giáo 'lạ' ở Sài Gòn dùng Facebook trên cả thường xuyên: Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (tiến sĩ tâm lý, giảng viên ĐH Sư phạm TP.HCM, người nổi tiếng với những bài học về tình yêu dành cho giới trẻ) mới đây chia sẻ về cách dạy rất lạ của mình.

Tác giả bài viết: Kiều Trang - Ảnh: T.M.

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP