Thế giới

Thành phố Kharkov tan hoang sau pháo kích dữ dội, 11 người chết

Nhà cửa bị hư hại, ô tô bị nghiền nát là cảnh tượng diễn ra sau trận pháo kích khiến ít nhất 11 người thiệt mạng ở Kharkov - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine.

Trung tâm Kharkov, thành phố lớn thứ 2 của Ukraine, đã hứng chịu các đòn pháo kích liên tiếp trong ngày 1/3 (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà hành chính tại Kharkov đã trúng tên lửa vào sáng 1/3, gây ra vụ nổ lớn (Ảnh: Reuters).

Giới chức Kharkov cáo buộc Nga tiến hành pháo kích, song Moscow chưa lên tiếng xác nhận (Ảnh: Reuters).

Các nhà chức trách Kharkov nói rằng ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 20 người bị thương sau vụ việc (Ảnh: Reuters).

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát sau vụ tấn công (Ảnh: Reuters).

Một thi thể được đưa ra ngoài tòa nhà hành chính ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Tòa nhà bị hư hại sau trận pháo kích ở Kharkov (Ảnh: Reuters).

Các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục nổ ra tại các thành phố ở Ukraine khi chiến sự bước sang ngày thứ 7 (Ảnh: Reuters).

Xe ô tô bị phá hủy giữa đống đổ nát (Ảnh: Reuters).

Nga tuyên bố chiến dịch quân sự tại Ukraine không nhắm mục tiêu vào các cơ sở dân sự và dân thường. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ tuyên bố này (Ảnh: Reuters).

Trong ngày 1/3, lực lượng Nga mở nhiều đợt công kích vào những thành phố chủ chốt của Ukraine và tăng cường lực lượng đến thủ đô Kiev (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1/3 tuyên bố chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi "hoàn thành các mục tiêu đặt ra", trong đó có "phi quân sự hóa" Ukraine, cũng như bảo vệ Nga trước mối đe dọa quân sự từ phương Tây (Ảnh: Reuters).

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP