Xã hội

Tâm sự của người mẹ trẻ bỏ rơi con sinh non 1,4kg ở bệnh viện

Giờ đây, người mẹ trẻ vẫn rụt rè và mới cho hay, cô không biết mình mang thai và sinh con ra cũng chưa đặt tên cho bé.

Sáng 3/10, chúng tôi trở lại khoa Nhi (Bệnh viện Đa khoa Hà Đông), nơi mà bé Quàng Thị Thông được chăm sóc gần một tháng qua khi không có vòng tay của người mẹ.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, bé Thông nhập viện tại đây từ ngày 9/9, nhưng sau đó thì người mẹ trẻ là Quàng Thị L. đột ngột bỏ đi "biệt tăm biệt tích" và tưởng chừng sẽ không quay lại.

Người mẹ trẻ rời khỏi bệnh viện khi đứa trẻ đỏ hỏn còn rất yếu ớt khiến mọi người rất thương xót, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ cùng chung phòng bệnh tại đây.

Thế nhưng, đến ngày 27/9 vừa qua, L. đột nhiên trở lại bệnh viện nhận con trong trước niềm vui mừng khôn xiết của mọi người. PV Báo Gia đình & Xã hội đã có dịp trò chuyện và hỏi thăm người mẹ trẻ khi hai mẹ con đang chuẩn bị tinh thần được xuất viện vào chiều nay (3/10).

Không hề biết mình có thai?

Trước sự có mặt của người lạ, người mẹ trẻ vẫn khá rụt rè và ít nói. Ngập ngừng chia sẻ với chúng tôi bằng giọng phổ thông lơ lớ, L. cũng chỉ tâm sự chút ít về chuyện của mình.

Như chúng tôi đã nhắc trước đó, người mẹ này là một cô gái người dân tộc Thái, quê ở Sơn La. L. cho biết thêm, cô đã học hết THPT và là con thứ hai trong gia đình 4 anh chị em. Điều đáng ngạc nhiên, L. cho hay, việc sinh con và bỏ con trước đó như là một sự cố cô không ngờ tới.

Quàng Thị L., 18 tuổi, là người được cho là đã bỏ rơi con gái sinh non trong nhiều ngày qua.

L nói rằng cho đến tận ngày sinh vẫn không hề biết mình có thai. Vào ngày hôm đó, khi đi xe khách đến đoạn Chương Mỹ (Hà Nội) thì L. bị đau bụng và được mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Chúc Sơn (Chương Mỹ) cấp cứu.

"Em xuống đây để xin việc, ngồi trên xe khách thì thấy đau bụng và rồi tài xế lái xe đưa vào bệnh viện, rồi sinh con".

Trước câu hỏi về việc tại sao đột ngột rời khỏi và để lại con ở bệnh viện, người mẹ trẻ ngập ngừng:

"Vì không có tiền nên em về nhà để thu xếp, sợ lúc đó mới vào viện thì mọi người không cho về nên em không nói gì với ai.

Em còn chưa đặt tên cho con, lúc mới vào bệnh viện thì bác sĩ hỏi tên là gì, em nói tên em nhưng chắc bác sĩ nghe nhầm và viết tên con như vậy".

Cô gái trẻ luôn khép nép và rất ít khi nói chuyện với người lạ.

Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao đến tận 20 ngày trôi qua vẫn không hề liên lạc được gì và giờ mới quay lại thì L. chỉ im lặng.

L. bảo, bé Thông đã tự bú sữa được và cô cũng có sữa cho con, nhưng ít. Thân hình nhỏ nhắn với nước da nâu, cách nói chuyện khép nép và lúng túng của cô gái 18 tuổi này khiến nhiều người xót lòng và lo ngại.

Tạm thời sẽ ở lại Hà Nội

Theo như chia sẻ thì những ngày qua, cô trở về quê và có nói chuyện với gia đình về việc đã sinh con ở dưới Hà Nội:

"Bố mẹ cũng nói rất nhiều và mắng nữa! Không phải em bỏ con mà là vì lúc đó em không có tiền, em định vay được tiền rồi sẽ quay lại. Em không biết gì cả, xuống đến đây, mọi người bảo em mới biết chuyện của mình đã lên báo".

Quàng Thị Thông - cái tên của đứa trẻ sinh non mà giờ đây người mẹ mới cho hay đó là một sự nhầm lẫn.

Trao đổi với bác sĩ tại khoa Nhi, chúng tôi cũng được biết, sức khỏe của bé Thông hiện đã ổn hơn rất nhiều và có thể ra viện trong chiều nay. Bé không phải nằm lồng kính và đang tự bú sữa được, duy trì mức cân nặng như khi vừa sinh.

Tuy nhiên, bé vẫn cần phải có sự chăm sóc thật tốt của người mẹ và một số bệnh lý như về mắt, tim…, phải đợi một thời gian nữa mới có thể khảo sát để có kết luận.

Mọi người đặt biệt danh cho bé là Sữa vì bé sinh ra đã nhận được nguồn sữa yêu thương của nhiều người mẹ xung quanh.

L. rất ít nói chuyện với người lạ, chỉ ngồi bên giường và ngắm nghía rồi ẵm con trong lòng. Khi nói về dự định sau khi xuất viện, L. cho biết sẽ không về quê luôn mà ở lại Hà Nội nhờ vào sự giúp đỡ của một nhóm các bà mẹ trẻ.

"Em đợi con cứng cáp thì lúc ấy về sau. Các chị ấy bảo giúp cho mẹ con em ở nhờ và cho đến khi nào con khỏe, chắc tầm khoảng 1 tháng…".

Thông tin từ khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, trong những ngày trước đó, dù nhiều lần cố gắng nhưng họ vẫn không thể nào liên lạc được cho đến khi người mẹ này tự quay lại.

Trong quá trình bé Thông ở đây thì đã có nhiều tấm lòng hảo tâm đến thăm và ủng hộ các đồ dùng cần thiết cho cháu bé. Khi hoàn tất thủ tục xuất viện thì bệnh viện sẽ gửi lại tất cả những phần quà, đồ dùng này cho người mẹ.

Tác giả: Nông Thuyết

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

  Từ khóa: bỏ con ,người mẹ ,tâm sự

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP