Xã hội

Rực trời pháo nổ trong đêm giao thừa

Chỉ một góc nhỏ tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu đã sáng rực cả bầu trời đêm 30 tết, bởi tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc.

Mặc dù chính phủ đã cấm pháo từ lâu và các cơ quan truyền thông cũng như chính quyền địa phương đã có hàng trăm buổi tuyên truyền về việc cấm buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ. Thế nhưng tết Đinh Dậu năm nay Nghệ An vẫn rực trời pháo nổ.
phao no
phao no 1
Bầu trời huyện Quỳnh Lưu sáng rực đêm 30 tết.
Trước thời điểm giao thừa 30 phút pháo lớn, pháo nhỏ thi nhau nổ còn thời điểm giao thừa thì cả bầu trời xã Quỳnh Mỹ sáng rực với muôn thứ ánh sáng của các loại pháo.
Theo anh Nguyễn Đình Tuấn, công an viên xã Quỳnh Mỹ thì trước tết, ban công an đã có bản cam kết tới các hộ gia đình để họ tự nguyện ký không đốt pháo trong dịp tết. Thế nhưng lượng pháo trong dân còn khá nhiều do con em đi làm ăn tại các công ty trên đường mua về cất dấu và một phần gia đình buôn bán và có con em đi làm ăn ở nước ngoài mang về nên pháo nổ năm nay trên địa bàn tương đối nhiều.
Theo quan sát của chúng tôi thì trong vòng 5 năm trở lại đây thì huyện Quỳnh Lưu năm nay lượng pháo nổ là nhiều nhất....

Tác giả bài viết: Xuân Bảy

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP