Thế giới

"Người đàn ông bẩn nhất châu Âu" qua đời trong căn nhà bỏ hoang

Người đàn ông vô gia cư được mệnh danh "bẩn nhất châu Âu" vừa qua đời trong căn nhà bỏ hoang, nơi ông đã dành phần lớn cuộc đời của mình.


Ông Ludvik Dolezal (60 tuổi), có vấn đề về thần kinh, đã đốt toàn bộ mọi thứ trong nhà gồm các lốp xe, vật dụng cá nhân; sau đó nằm ngủ ngay trên đống tro của đám cháy. Vụ việc khiến ông Ludvik qua đời trong thời gian gần đây.

Ông Ludvik được mệnh danh là người đàn ông bẩn nhất châu Âu.


Ông Ludvik sống trong căn nhà bỏ hoang tại ngôi làng Skrivany, miền Bắc Cộng hòa Séc bằng tiền trợ cấp mà chính phủ cấp cho hàng tháng.

Số tiền này do thị trưởng của khu vực giữ giúp, từ đó, mỗi ngày ông Ludvik sẽ nhận được một gói thức ăn từ cửa hàng gần nhà để duy trì sự sống.

Căn nhà hoang nơi ông Ludvik ở.


Tuy nhiên, mới đây, khi không thấy ông Ludvik tới cửa hàng để nhận thức ăn như mọi khi, mọi người đã nhận ra điều bất ổn.

Thị trưởng khu vực nhanh chóng liên lạc với các nhân viên y tế để tìm hiểu sự việc. Tìm đến nơi, họ phát hiện thi thể người đàn ông khốn khổ trong căn nhà cháy đen.

Người đàn ông khốn khổ đã qua đời.


Phát ngôn viên cảnh sát Lenka Buryskova cho biết sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Ludvik.

Ông Ludvik có sở thích đốt các thứ và nằm ngủ trên đống tro nóng.


Trước đó, ông Ludvik đã trở nên nổi tiếng khắp châu Âu vì sở hữu làn da đen xám vì bụi bẩn. Do mắc chứng rối loạn tâm lý nên ông thường ngủ trên những đống tro tàn vẫn còn nóng.

Vào năm 2012, ông Ludvik từng chia sẻ ông đã chuyển tới căn nhà hoang này sau khi được thả khỏi tù và đánh mất cả thẻ căn cước.

Ông Ludvik cũng cho biết cha mẹ ông đã qua đời, và dù có 8 anh chị em tuy nhiên ông chẳng giữ liên lạc với ai trong số họ.

Cảnh sát sẽ tiến hành khám nghiệm tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của ông Ludvik.

Tác giả bài viết: Trang Đỗ

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP