Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Tuấn Cường. Được biết, nghệ sĩ Tuấn Cường từng là một kép cải lương có tiếng, được khán giả biết tới qua vai Ất trong vở Nghêu sò ốc hến, nhưng hiện tại cuộc sống khó khăn, phải đi làm nghề trông giữ xe, khiến ai cũng ngỡ ngàng và xót xa.
![]() |
Nghệ sĩ Tuấn Cường hiện tại |
Nam nghệ sĩ tâm sự về cuộc sống hiện tại ở tuổi U80: "Cuộc sống của tôi bây giờ chật vật lắm vì không còn đi hát được. Tôi phải đi làm bảo vệ trông xe, kiếm sống qua ngày.
Tuổi tôi ngày càng lớn, sức yếu dần, cố đi làm kiếm tiền ngày nào hay ngày đó để mai sau già yếu, bệnh hoạn còn có tiền mà lo liệu không thì khổ lắm. Tôi phải tự bươn chải hết.
Tôi vẫn đang bị bệnh tim, cũng nguy hiểm. Chiều nay tôi phải đến bệnh viện tái khám đây. Bác sĩ bảo, nguyên nhân do tôi bị tim dẫn đến huyết áp, máu không bơm lên não được. Tôi còn bị tiểu đường.
Hiện tại tôi đi làm bảo vệ trông xe cho một quán cà phê, lương tháng được 5 triệu nhưng riêng tiền trọ đã hơn 2 triệu rồi. Tôi không có nhà, phải đi ở trọ.
![]() |
Tuấn Cường trong vở Nghêu sò ốc hến |
Trước đây tôi có vợ nhưng vợ chồng li dị 12 năm rồi. Tôi có một đứa con gái đi làm thuê cho người ta. Nó thuê nhà trọ nên tôi ở tá túc cùng nó, góp tiền trà chung tiền trọ với nó. Tôi trọ ở tận bên quận 8.
Công việc của tôi vất vả lắm, một ngày làm đến tận 16 tiếng, ăn uống tự túc, mà được trả có 5 triệu. Được cái, thi thoảng có khách nào thương thì bo cho tôi thêm vài đồng, nhưng cũng không đáng bao nhiêu. Có người thì cho quà.
Mà đúng ra, công việc của tôi không phải giữ xe, chính xác là đẩy xe cho khách. Tức là khách đến uống cà phê thì tôi phải dắt xe, đẩy xe cho họ.
6 rưỡi sáng tôi đã phải ra đường để đi giữ xe cho người ta, làm liên tục không nghỉ tới tận 10 rưỡi đêm. Tôi làm công việc này cũng được 6 năm rồi, vất vả thật nhưng không biết gì khác, tại già rồi. Cuộc đời tôi cũng chỉ biết đi hát, không hát được nữa thì đành chịu, không biết kinh doanh buôn bán gì cả".
Nói rồi, nghệ sĩ Tuấn Cường cất giọng ca một đoạn vọng cổ cho các đàn em nghe, khiến ai cũng trầm trồ và tấm tắc khen hay.
Tác giả: Tùng Ninh
Nguồn tin: thanhnienviet.vn