Theo trang Inquirer, sáng 5/4 (giờ địa phương), hai người đàn ông mang hoa tươi và chocolate tới nhà Mary Christine Balagtas tại một thị trấn cách Manila (thủ đô Philippines) khoảng 40 km. Khi Mary còn đang bất ngờ vì được nhận quà, một trong hai người đàn ông rút súng bắn vào đầu cô.
Cảnh sát Philippines đang điều tra danh tính hai người đàn ông và động cơ gây án, bước đầu nhận định hai kẻ này là sát thủ chuyên nghiệp. Vụ án có thể liên quan tới khúc mắc tình cảm.
Gia đình Mary Christine Balagtas từ chối trả lời phỏng vấn về vụ việc trong khi nhiều bạn bè của cô kêu gọi điều tra minh bạch, đòi công bằng cho người quá cố.
Tác giả bài viết: Như Anh
Nguồn tin:










