Thế giới

Hung thủ giết bạn gái 4 lần tự tử bất thành

Ức chế vì tính cách của bạn gái, trong một lần cãi vã, Trang Dục Hiền (32 tuổi, Đài Loan) đã siết cổ cô gái 31 tuổi đến chết rồi đưa lên ôtô, chở đi nhiều nơi.

Trang Dục Hiền, nhân viên dịch vụ tang lễ và bạn gái Lý Uyển Hinh (31 tuổi) đã yêu nhau 5 năm. Vì bạn gái không đi làm, có tính cách ương bướng khiến Hiền dồn nén ức chế trong lòng, dù không nói ra.

Nổi nóng vì bữa sáng, cô gái trả giá bằng tính mạng

Ngày 18/7/2018, hai người trên check-in tại một khách sạn ở TP Đài Trung. Sáng hôm sau, cô gái nổi nóng khi nhân viên phục vụ chỉ mang sandwich và nước quả cho bữa sáng nên cố tình gạt đổ xuống nền nhà.

Vì chuyện này, Hinh và Hiền cãi nhau kịch liệt. Sẵn những ức chế dồn nén lâu ngày, Hiền nói luôn một thể.

Khi bạn gái càng làm lớn chuyện, Hiền đã dùng tay siết cổ Hinh trong nhiều phút. Thấy Hinh vẫn thở, Hiền vào toilet lấy chiếc khăn ướt siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau khi gây án, thủ phạm lau sạch sẽ căn phòng tránh sự nghi ngờ của nhân viên khách sạn.

Để che dấu tội ác, Hiền đưa thi thể bạn gái lên ghế trước, cho nằm ngả ra và đậy chiếc áo khoác lên mặt chỉ để lộ chân giả vờ như Hinh đang ngủ. Hiền qua mặt nhân viên, lái xe ra khỏi khách sạn.

Bốn lần tự tử không thành

Sau này, Hiền khai với cảnh sát, khi rời khỏi khách sạn, anh ta không biết đi đâu. Hiền bắt đầu hối hận, hoang mang vì tội ác mình gây ra.

Chiếc xe đâm vào rào chắn cao tốc. Ảnh: Apple Daily.

Hắn nảy ra ý định tự tử. Hiền đi mua thuốc trừ sâu, than hoa sau đó lái xe theo hướng khu Vụ Phong (khu vực rừng thuộc Đài Trung). Tuy nhiên, sau khi hớp thuốc sâu, hắn phải nhổ ra ngay vì quá khó uống.

Nghĩ ngợi một lúc, Hiền lái xe chạy vòng vòng bất định. 14h ngày 19/7, hắn đến một khách sạn thuộc khu Đại Lý. Sau khi nhận phòng, tên này di chuyển thi thể bạn gái lên giường, mở điều hòa ở mức lạnh nhất để tránh thi thể nhanh bốc mùi.

19h cùng ngày, thủ phạm lại di chuyển thi thể vào cốp xe rồi lái xe ra khỏi khách sạn theo hướng rừng Vụ Phong. Dừng lại tại một nơi hoang vắng, Hiền lấy than ra đốt trong xe, nhưng đốt mãi không cháy hắn lại thôi.

Hiền tiếp tục lái xe chạy bất định.

Trang Dục Hiền lái xe mang theo thi thể bạn gái. Ảnh: Apple Daily.

Khi lái xe đến khu vực nút giao với huyện Nam Đầu, vì mệt mỏi hắn dừng xe bên đường. Tại đây, kẻ giết bạn gái chợt nhớ ra túi xách của Hinh có thuốc an thần bác sĩ kê cho mấy ngày trước nên vội lấy ra uống hết.

Tưởng số phận đã dừng ở đó, nhưng 10h hôm sau (20/7), Hiền đã tỉnh lại. Tên này tiếp tục lái xe trên đường cao tốc, bên trong xe có thi thể bạn gái.

Dọc đường đi, do không tập trung, Hiền lao xe vào rào chắn cao tốc. Chiếc xe nát phần đầu, bánh xe nổ tung.

Cảnh sát đến hiện trường và tìm thấy Hiền bất tỉnh trong bụi cỏ. Được bác sĩ cấp cứu kịp nên người đàn ông này chỉ choáng nhẹ và không có vết thương nào ngoài da. Chiếc xe được đưa đi kiểm tra tìm nguyên nhân tai nạn.

Hung thủ có thể bị khép thêm tội ngược đãi thi thể
Khi kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện trong xe có mùi lạ. Tiếp tục mở cốp xe, họ thấy thi thể một người phụ nữ, trên cổ có vết bầm lớn và bắt đầu bốc mùi.

Tội ác của Hiền theo đó được đưa ra ánh sáng.

Hiền và bạn gái khi còn mặn nồng. Ảnh: Apple Daily.

Ngày 17/10/2018, VKS Đài Trung kết thúc việc điều tra và đưa vụ việc lên tòa án giải quyết. Cáo trạng ghi đầy đủ chi tiết về động cơ giết người, sơ đồ đường đi, và cả những vụ tự tử không thành của Hiền.

Hiền rất thành khẩn và hối hận nhưng do hắn mang thi thể bạn gái trên xe trong thời tiết nắng nóng suốt hai ngày nên ngoài tội giết người, nam thanh niên này có thể bị khép vào tội ngược đãi thi thể, gây ra thiệt hại lớn về tinh thần cho thân nhân người bị hại.

Tác giả: Diên Mai

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP