Cuộc sống

Đang bàn chuyện cưới hỏi, mẹ chồng tương lai bỗng đặt cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ lên bàn khiến tôi choáng nặng

Tôi từ chối yêu cầu của mẹ chồng, đi về trong sự kinh ngạc của bà.

Lẽ ra tháng sau là đám cưới của tôi. Nhưng bây giờ, tôi đang phân vân và không còn muốn tiếp tục đám cưới nữa. H, người yêu tôi rất tốt. Nhưng gia đình anh lại không tốt, không hiền lành như anh. Họ giàu có, ỷ có tiền coi thường tôi. Đến nhà anh chơi mấy lần, tôi đều thấy lạc lõng, cô đơn.

Hiện tại, tôi đã mang bầu 2 tháng. H vội vã thông báo với gia đình anh rồi đưa tôi đến để bàn bạc chuyện cưới hỏi. Bố mẹ anh ngồi lạnh lùng nhìn tôi, nói bằng vẻ khó chịu: "Là phụ nữ mà không biết giữ thân, để có bầu rồi đòi cưới thế à?".

Tôi cúi mặt, cố gắng kiềm cơn tức giận. Nhưng rồi hành động tiếp theo của bà khiến cơn giận dữ của tôi lên đến đỉnh điểm:

- Chúng tôi đồng ý tổ chức đám cưới. Nhưng với điều kiện bố mẹ cô phải sửa xây nhà cửa cho đàng hoàng. Chúng tôi không muốn bị mất mặt khi đến căn nhà tồi tàn của gia đình cô. Số tiền này đủ để cô xây nhà mới. Sau này về làm dâu, vợ chồng cô phải dành dụm trả lại 1 tỷ này cho tôi. Đừng tưởng tôi cho hẳn. Chẳng có của nào từ trên trời rơi xuống đâu, kể cả khi cô đã mang bầu.

Tôi lạnh người trước những lời nói sắc bén của mẹ chồng tương lai. Bà đã quá coi thường gia đình tôi rồi. Tôi đứng dậy, xin phép rồi bỏ về thẳng trước sự kinh ngạc của họ.

Người yêu tôi chạy theo năn nỉ tôi nghe lời mẹ anh, đồng ý cầm 1 tỷ xây nhà mới rồi hãy cưới xin. Tôi bực mình hất tay anh ra rồi bỏ về nhà.

Giờ H đòi chia tay nếu như tôi không đồng ý yêu cầu của gia đình anh. Tôi rối quá. Nếu đồng ý thì cả đời tôi và gia đình phải sống trong sự coi thường của gia đình chồng. Nếu không đồng ý thì tôi sợ mang tiếng không chồng mà chửa? Con tôi sẽ không có cha. Tôi phải làm sao đây?

([email protected])

Tác giả: MY HANH

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP