Cộng đồng mạng

"Cười ngất" trước 1001 biểu cảm hài hước của các em bé học sinh ngày tựu trường

Đây chắc chắn sẽ là những khoảnh khắc "để đời", đáng nhớ của lũ nhóc vào ngày khai giảng 5/9.

Sau kỳ nghỉ hè, có vẻ như việc trở lại trường học khiến nhiều trẻ nhỏ chưa kịp thích ứng. Hàng loạt những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước của trẻ trong buổi sáng ngày tựu trường 5/9 khiến nhiều người "cười ra nước mắt".

Biểu cảm "nước mắt lưng tròng" có lẽ là biểu cảm phổ biến nhất đối với các bạn nhỏ chuyển cấp, hoặc trẻ mới bước vào lớp 1, còn rụt rè và lo sợ vì chưa kịp thích nghi với môi trường mới.

Khoảnh khắc "níu kéo" bố mẹ, vì không muốn đi học khiến ai nhìn vào cũng vừa buồn cười, vừa thương. Dù nhiều bậc bố mẹ xót con, nhưng khi con đã đủ tuổi đến trường thì đây là thời điểm tốt nhất để con rèn luyện tính tự lập.

Có lẽ đây cũng là hình ảnh không còn xa lạ với nhiều gia đình khi đưa con đi học. Vì con không tự nguyện, tỏ thái độ chống đối nên bố mẹ mới phải dùng đến biện pháp mạnh, cưỡng chế con vào lớp.

Đây là khoảnh khắc đúng nghĩa đen "cười ra nước mắt" của cô bé mầm non, lúc ở nhà thì vui vẻ, hào hứng muốn được đi học để gặp bạn bè, thầy cô. Nhưng khi đến trường thì nụ cười bỗng tắt, và thay vào đó là gương mặt mếu máo quen thuộc.

Nhìn khoảnh khắc này, ai dám bảo làm giáo viên mầm non là nhàn hạ, sung sướng. Khi một mình cô giáo phải ứng phó với cả "bầy con nheo nhóc" ngày đầu đến trường còn nhiều nỗi lạ lẫm, sợ hãi, nước mắt đầm đìa như thế này.

Các bà mẹ có nhận ra hình bóng quen thuộc của bản thân qua tấm hình này không? Cứ vào mỗi mùa tựu trường, con cái lo lắng 1 thì các ông bố bà mẹ lại lo lắng 10. Đưa con đến trường vẫn không yên tâm nên phải "rình mò" từ xa như thế này đây.

"Đặc sản" năm nào cũng có vào ngày khai giảng, ai nhìn thấy cũng phải "cười bò". Có lẽ vì sau kỳ nghỉ hè kéo dài, nhiều đứa trẻ chưa quen với nếp sinh hoạt mới, phải dậy sớm đi học nên mới có trạng thái "ngáp ngắn ngáp dài" này.

Các bậc bố mẹ khi nhìn thấy hình ảnh này, có lẽ cần phải đưa ra một sự chấn chỉnh phù hợp về giờ giấc sinh hoạt và ngủ nghỉ của con, để đảm bảo rằng khoảng thời gian về sau, trẻ có thể đến trường học tập với tinh thần tỉnh táo và năng lượng nhất.

Xung quanh các bạn đều tỉnh táo, vui vẻ, chỉ có cậu nhóc là không thể chống cự lại được cơn buồn ngủ ập đến. Cơ miệng và tay đều hoạt động hết công sức thế này thì có vẻ, sau buổi lễ và bắt đầu giờ học, nhóc tỳ sẽ "gục" sớm thôi!

Các cô cậu học sinh lớp lớn này cũng rất khéo bày trò. Vì sợ bị thầy cô giáo phạt, nên mới nghĩ ra "chiêu độc lạ" như thế này để ngủ thoải mái mà không bị phát hiện.

Ngày khai giảng là ngày quan trọng, trong không khí vui tươi, náo nức và tưng bừng đón chào năm học mới, nhiều đứa trẻ lại có vẻ không vui, tỏ rõ biểu cảm rầu rĩ, chán nản khiến nhiều người vừa buồn cười vừa thương.

Có vẻ như đi học không có gì vui, nên cậu bé trong hình mới chống cằm, tỏ vẻ chán nản, buồn rầu đến thế!

Nhìn biểu cảm của cậu bé này, chắc chắn ai cũng sẽ "cười xỉu" vì trông giống hệt như thầy hiệu trưởng khó tính đang đi dự giờ.

Bức ảnh này thật đúng với câu nói mà nhiều thế hệ truyền tai nhau, rằng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò".

Trong khi các bạn còn bịn rịn, khóc lóc không nỡ rời xa bố mẹ thì cô bé này lại có biểu cảm cực kỳ đáng yêu và hài hước trong ngày khai giảng. Có vẻ như để làm bạn vui, "cây hài nhí" này đang cố gắng chọc cho bạn cười.

Tác giả: KIỀU TRANG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP