Trong nước

‘Con ơi! Tết sắp đến rồi, con ở đâu hãy về với bố mẹ’

Một cái tết nữa lại sắp đến, với hi vọng đoàn viên, vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa, trú tại Can Lộc (Hà Tĩnh) ngày đêm mong ngóng tin tức về con trai sau hơn 1 năm bị mất tích ngay sau lễ tốt nghiệp.

Theo gia đình bà Nguyễn Thị Hoa (SN 1973), trú xóm Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), vào tháng 10/2015, con trai bà là anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1994), tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex (địa chỉ ở quận 9, TP. Hồ Chí Minh). Kể từ ngày đó đến nay, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với Hùng. Thầy cô và bạn bè cũng không biết anh ở đâu, số điện thoại của Hùng cũng không liên lạc được.

Anh Nguyễn Xuân Hùng mất tích từ tháng 10/2015 (ảnh do gia đình cung cấp).

Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, vợ chồng bà Hoa đã nhiều lần khăn gói từ Hà Tĩnh vào Sài Gòn những mong tìm kiếm được chút tung tích về con trai. Tuy nhiên, đi đến đâu ông bà cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Hơn 1 năm không biết tin tức gì về con thì cũng chừng đó ngày vợ chồng bà Hoa tiều tụy, mất ăn, mất ngủ, bỏ bê hết công việc gia đình, tâm trí lúc nào cũng nhớ thương con.
“Con ơi! Tết sắp đến rồi, con ở đâu hãy về với bố mẹ”, bà Hoa nấc lên không thành tiếng. "Lại một cái Tết nữa sắp đến mà bố mẹ vẫn chưa nghe được giọng nói của con, nhìn thấy khuôn mặt con. Con ơi! Con đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra với con?”, giọng bà Hoa nghẹn ngào.

Theo tìm hiểu, Hùng là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Anh được thầy cô, bạn bè nhận xét là người khá chăm chỉ, hiền lành và rất ít nói; nên việc Hùng bỗng dưng mất tích khiến gia đình và nhiều người dân tại địa phương cảm thấy rất bất an.

Ai biết thông tin về Hùng xin liên lạc ngay với gia đình theo địa chỉ:

Ông Nguyễn Xuân Tí, Bà Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: xóm Nam Tân Dân, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh)

SĐT: 0969526854

Tác giả bài viết: Ngân Hà

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP