Giải trí

Chồng nữ NSND là lãnh đạo nói vợ: "Nói chuyện với ông đó 4 tiếng đồng hồ không thèm quay sang nhìn chồng"

"Lần đó vợ chồng tôi bay đi Nga, gặp một ông khách bình thường thôi nhưng ông ấy nói về chèo, chạm đúng nọc vợ tôi" – Tấn Minh nói.

Vừa qua, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, NSND Thu Huyền – phó giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội đã chia sẻ về chồng mình là NSND Tấn Minh – giám đốc Nhà hát Ca Múa nhạc Thăng Long.

NSND Thu Huyền

Cô nói: "Tôi nghĩ, khi người ca sĩ hát thế nào thì đó chính là con người của họ và họ sẽ sống như thế.

Anh Tấn Minh hát rất hay những bài lãng mạn, sâu lắng nên ở ngoài đời sống anh ấy cũng như vậy, chậm rãi. Tất nhiên, có những cái cần nhanh thì vẫn phải nhanh.

Cũng có những lúc tôi sốt ruột thay cho chồng. Có những cái tôi thấy, nếu anh ấy vội hơn, nhanh hơn thì sẽ được nhiều thứ hơn. Nhưng có lẽ bản tính của anh Tấn Minh là thế rồi. Chưa chắc khi nhanh hơn thì anh ấy sẽ thành công, vì không còn được là chính anh ấy nữa.

Vợ chồng tôi sống một cuộc sống rất bình lặng. Tất nhiên ai cũng có những khao khát trong nghề, muốn vượt qua chính mình nhưng ở cuộc sống bên ngoài thì cố gắng bình yên, mộc mạc nhất để tâm hồn đỡ mệt mỏi.

Anh Tấn Minh có một giọng hát rất tuyệt vời nên đôi khi khán giả cũng chẳng cần để ý xem anh ấy nhảy hay giơ tay, đi lại làm gì. Chỉ cần anh ấy hát thôi người ta đã đủ cảm nhận được rồi.

Là một người vợ, điều khiến tôi nể phục về chồng là kiên định trên con đường mình chọn, dám đánh đổi vật chất để theo đuổi đam mê, tình yêu với nghệ thuật.

Trong cuộc sống gia đình, tôi luôn trân trọng anh vì anh là người chồng thấu hiểu".

Về phía mình, NSND Tấn Minh chia sẻ về vợ: "Điều đầu tiên khiến tôi khâm phục ở vợ là nhân cách, sau đó là quá yêu nghể, đam mê và tận cùng với nghề.

Vợ tôi lẳng lơ trên sân khấu nhưng ở ngoài lại khác hẳn, chỉn chu, việc gì ra việc đấy, giữa sân khấu và đời thường là hai con người khác nhau hoàn toàn. Nhạc chèo vừa lên là Huyền thành con người khác.

Huyền có được ngày hôm nay là sự nhận lại xứng đáng cho nỗ lực, tình yêu với chèo.

Lần đó vợ chồng tôi bay đi Nga, gặp một ông khách bình thường thôi nhưng ông ấy nói về chèo, chạm đúng nọc vợ tôi. Thế là vợ tôi nói chuyện với ông đó 4 tiếng đồng hồ không thèm quay sang nhìn chồng.

Khi về gia đình, vợ tôi rất chỉn chu, lo cho ba bố con tôi đầy đủ, không thiếu gì. Đợt rồi Huyền đi Sài Gòn diễn có ba ngày thôi mà nhà tôi náo loạn lên ngay".

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP