Trong nước

Con thiếu úy từ chối điều trị ung thư ngủ ngoan trong vòng tay bố

Hiện tại, bé Trần Gấu - con trai thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, người mẹ từ chối điều trị ung thư giai đoạn cuối, đã hoàn toàn khỏe mạnh, cân nặng đã đạt 1,8 kg.

Bé Trần Gấu - con trai Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm sẽ được đón Tết Độc Lập cùng với gia đình
Rơi lệ đọc bài thơ thay lời Huyền Trâm gửi tới chồng
Con trai sản phụ ung thư phổi đã tự thở trực tiếp
Thông tin mới nhất về sức khỏe con trai thiếu úy Huyền Trâm
Cuộc gặp đặc biệt của người mẹ ung thư trước khi qua đời
Tiễn đưa người mẹ ung thư nhường sự sống cho con
Nghẹn ngào đám tang người mẹ trẻ sẵn sàng chết để con được chào đời
Lá thư cuối của thiếu úy công an từ chối chữa ung thư để giữ con

Xót xa hình ảnh đời thường của nữ thiếu úy bị ung thư quyết sinh con
Lễ viếng người mẹ ung thư quyết dành sự sống cho con: “Mọi thứ đã qua đều là kỷ niệm vô giá”
Người mẹ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị để cứu con đã qua đời
Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm qua đời ở tuổi 25
Nỗ lực giữ con đẫm nước mắt của thai phụ ung thư giai đoạn cuối


Chiều 31/8, bé Trần Gấu (SN 10/7) – con của thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm người mẹ từ chối điều trị ung thư giai đoạn cuối đã đủ điều kiện sức khỏe và được xuất viện về nhà. Cháu Gấu hiện nay đã nặng 1,8 kg, mỗi bữa ăn được 30 – 40ml sữa.

Theo anh Trần Mạnh Hà (chồng chị Trâm – PV), sau khi bé Gấu xuất viện, anh và gia đình sẽ chưa đưa cháu về quê mà ở lại nhà khách của Bộ Công An cho gần BV Phụ sản Trung ương để tiện chăm sóc và đưa cháu Gấu tái khám định kỳ theo quy định của bệnh viện. Bộ Công An đã tạo điều kiện dành cho gia đình anh một phòng riêng.

Lãnh đạo BV Phụ sản Trung ương trong buổi bé Gấu ra viện.

Đánh giá về tình trạng tiến triển sức khỏe của cháu Gấu, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Ngọc Lợi – Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Sinh non BV Phụ sản Trung ương cho biết, nếu tính theo tuổi thai thì hiện nay, cháu Trần Gấu đang ở tuần 35 của tuổi thai.

Cháu Gấu khi sinh ra với cân là 1,2 kg, 29 tuần tuổi thai. Sau 50 ngày điều trị liên tục, tích cực trong đó có 9 ngày thở máy, 16 ngày tiếp theo thở ô xy ngắt quãng và 15 ngày nay bé thở hoàn toàn tự nhiên không khí mà chúng ta đang sử dụng.

Sau 12 ngày điều trị tích cực bé đã trở về cân nặng lúc sinh. Theo tiêu chuẩn quốc tế với bé nặng 1,2kg cần 16 – 18 ngày nhưng các bác sỹ BV Phụ sản Trung ương đã cố gắng để 12 ngày sau trẻ trở về cân nặng lúc sinh.

Anh Trần Mạnh Hà luôn trầm tư trong suốt buổi họp báo.

Hiện tại, bé Gấu đã hoàn toàn khỏe mạnh, cân nặng của cháu đã đạt 1,8 kg, như vậy mức độ tăng trưởng bằng và thậm chí vượt so với trẻ sơ sinh cùng tuần tuổi được nuôi dưỡng trong bụng mẹ.

Toàn bộ các xét nghiệm máu, sinh hóa nằm trong giới hạn bình thường. Tổng chi phí cho bé gần 100 triệu đồng và bệnh viện chi trả toàn phần.

“Niềm vui này không được trọn vẹn vì hôm nay bé về không còn mẹ. Chúng ta cùng chúc cho bé Gấu mãi mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, thông minh nhanh nhẹn đúng như tên gọi mà chị Trâm đã đặt cho bé và gửi trọn niềm tin sau này vào bé”, anh Lợi nói.

Trong quá trình chăm sóc tại viện, hệ hô hấp của cháu Gấu bình thường. Cháu không phải thở máy cũng như thở oxy lâu. Mắt và thính lực ở thời điểm hiện tại của cháu bình thường. Một thời gian nữa, bệnh viện sẽ vẫn tiếp tục khám mắt, khám tai theo đúng lịch trình khám mắt, tai đối với trẻ sinh non.

Bố cháu bé tâm sự: “Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt đẹp, tôi đã mong ước ngày này. Hơn hết, tôi cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều, những người đã dành lại cho tôi niềm hạnh phúc quý báu này. Tôi tin, cha con tôi cùng gia đình sẽ vượt qua được tất cả để Trâm… sẽ vui”.

Dưới đây là 1 số hình ảnh mới nhất về bé Gấu:






Anh Hà đón con từ vòng tay của các bác sỹ.

Và đón nhận các phần quà của bệnh viện.




Bé Gấu ngủ ngoan trong vòng tay các y tá, bác sỹ của BV Phụ sản Trung ương.

Tác giả bài viết: Nguyễn Huệ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP