Thể thao

Tiền đạo bị bắn ngay sau khi được MU hỏi mua

Trong lần gặp gỡ báo chí mới đây, Salvador Cabanas tiết lộ, thời điểm anh bị một trùm ma túy Mexico bắn vào đầu cũng là lúc vừa nhận được lời đề nghị chuyển nhượng từ M.U. Thật tiếc là chân sút người Paraguay này đã không có cơ hội khoác áo “Quỷ đỏ”.

Salvador Cabanas tiếc nuối vì lỡ cơ hội khoác áo M.U.


Chưa người hâm mộ bóng đá nào quên vụ nổ súng kinh hoàng nhắm vào Salvador Cabanas hồi năm 2010. Theo báo chí địa phương, thời điểm ấy, tiền đạo người Paraguay này thi đấu cho CLB Club America của giải vô địch quốc gia Mexico. Một buổi tối, Cabanas cùng bạn bè mình tới quán bar ở thủ đô Mexico City để uống rượu và vui chơi.

Vào lúc rạng sáng ngày 25/1/2010, khi đã ngà ngà say, Cabanas đi vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn thì tai họa ập đến với anh. Một trùm ma túy xuất hiện, cầm khẩu súng trong tay và tuyên bố, cựu ngôi sao Club 12 de Octubre đang "ăn cướp của dân Mexico" và bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng qua trán của Cabanas nhưng bằng một cách thần kì, anh đã sống sót sau hơn 1 năm điều trị trong bệnh viện.

Mới đây, Cabanas đã có cuộc trả lời phỏng vấn với tờ El Comercio in Peru để nói về khoảng khắc kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Cựu tuyển thủ Paraguay này tiết lộ một thông tin rất thú vị, nhưng cũng đầy cay đắng. Theo đó, vài ngày trước thời điểm bị bắn, anh đã nhận được một lời đề nghị từ M.U – đội bóng khi ấy được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson.

Cụ thể, nhà cầm quân huyền thoại người Scotland rất ấn tượng với phong độ xuất sắc của Cabanas khi anh từng từng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Paraguay và Cầu thủ xuất sắc nhất Nam Mỹ vào năm 2007, rồi 87 bàn trong 146 lần ra sân cho Club America. Ông muốn mang anh về Old Trafford. Thế nhưng kế hoạch đã không thể trở thành sự thực...

Sau khi sống sót một cách thần kỳ, Cabanas bình phục hoàn toàn vào năm 2012 và quyết định tái xuất sân cỏ. Nhưng anh không được các câu lạc bộ đón nhận và buộc phải giải nghệ 2 năm sau đó. Anh nói: "Tôi mất rất nhiều tiền. Khi tôi nằm viện, gần như toàn bộ tiền trong tài khoản của tôi biến mất. Điều tiếc nuối duy nhất của tôi là đã không thể chơi cho M.U”.

Tác giả bài viết: Lâm Văn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP