Thể thao

Lại ..."trắng" với Vua!

4 năm 1 kỳ World Cup, xen vào giữa đó là các kỳ EURO... chưa kể đến những giải đấu lừng danh như Ngoại hạng Anh, Champions League... đá quanh năm, cả mùa, ấy thế nhưng bóng đá - xứng danh là môn thể thao vẫn luôn thu hút sự quan tâm của hàng tỷ người hâm mộ trên khắp hành tinh. Dĩ nhiên, người hâm mộ Việt cũng chẳng là ngoại lệ nhất là khi một mùa EURO nữa lại sắp về, chỉ có điều...

Phía sau lý do vì đam mê bóng đá, không ít người đang thả trôi cuộc đời theo những màn cá độ đầy may rủi.


Từ "trắng đêm"...

Sau một năm 2015 khá "im ắng", thì đến năm nay, bất chấp bức tranh kinh tế còn chưa khởi sắc, bên cạnh những bất ổn chính trị, xã hội, nguy cơ khủng bố... thế giới thể thao vẫn trở nên sôi động hơn với hàng loạt sự kiện có quy mô toàn cầu. Đó là giải bóng đá vô địch châu Âu EURO diễn ra tại Pháp; là giải bóng đá vô địch Nam Mỹ mở rộng Copa America được tổ chức tại Hoa Kỳ và còn là Thế vận hội Olympic mùa Hè tại Brazil vào tháng 8....

Trong tất cả các sự kiện đó, dĩ nhiên bóng đá vẫn là tâm điểm. Theo thống kê nhanh, chỉ từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay với 3 sự kiện lớn kể trên thôi với 77 ngày đã có đến 109 trận cầu chính thức sẽ diễn ra. Tức là trung bình có 1,4 trận/ngày cùng đủ múi thời gian trong vòng 24 tiếng đủ để khiến bất cứ fan nào, dù xịn đến đâu cũng... bội thực!

Trong cả 3 bữa "đại tiệc thể thao" này, người hâm mộ Việt Nam đều tham dự dù mức độ quan tâm có khác nhau. EURO tất nhiên là được quan tâm nhất, khi đây là giải đấu được xem là hấp dẫn thứ nhì thế giới sau World Cup. Copa America tuy kém hơn, nhưng các đại diện hàng đầu Nam Mỹ như: Brazil, Argentina, Uruguay... với những ngôi sao như Messi, Suarez... cũng đủ để thỏa mãn các fan khó tính nhất. Cũng như thế là Olympic với các đội trẻ U23 tham dự luôn ẩn chứa những bất ngờ...

Sức hấp dẫn thì khỏi bàn. Chỉ có điều, EURO đá 1 tháng theo giờ châu Âu, tức là đêm và rạng sáng. Còn Copa America cùng Olympic tận Nam Mỹ, tức là vào giờ làm việc buổi sáng đến gần trưa! "Trắng" đêm có lẽ vẫn là chưa đủ vào dịp này, bởi nếu để theo dõi đủ thì còn phải "trắng" sáng...

... đến "trắng tay"!

Mùa EURO, mùa "ăn bóng đá, ngủ bóng đá", mùa các dịch vụ ăn theo trái bóng tròn nở rộ, thế nhưng đây cũng chính là cái mùa khiến không ít người có máu đỏ đen phải "trắng tay" chỉ vì muốn.... dỡ nhà người khác về làm nhà mình.

Chẳng biết từ lúc nào, khi mà người hâm mộ trong nước bắt đầu được theo dõi trái bóng tròn lăn trên sân cỏ thế giới, nạn đỏ đen, tệ nạn bùng phát để rồi trở thành nỗi nhức nhối của toàn xã hội. Điểm nóng nhất vẫn cứ là tình trạng cá cược bất hợp pháp kéo dài, thách thức luật pháp và kéo theo nhiều hệ lụy xấu tới đời sống xã hội.

Dù bị cấm, nhưng đến lúc này thời bùng nổ của mạng internet, của mạng xã hội, cá cược chui đã trở thành chuyện nhỏ... Chỉ cần một cái click chuột là có đủ từ thông tin, hướng dẫn, lẫn các địa chỉ để cá cược với đủ hình thức thuận lợi, nhưng cũng rất tinh vi, kín đáo... Và với những khách hàng người Việt được đánh giá là rất "tiềm năng", các nhà cái nước ngoài, đặc biệt là khu vực châu Á cũng ưu ái bằng những trang cá cược có tiếng Việt cùng những phương thức thanh, quyết toán ưu ái nhất.

Cấm vẫn cấm, nhưng chắc chắn là cấm chẳng hết, nên chắc chắn vào mùa EURO này, sẽ không thiếu các vụ án liên quan đến cá cược chui cùng số tiền khủng. Chỉ có điều, chẳng ai biết có bao nhiêu kẻ sẽ phải "trắng tay" vì bóng đá.

Tác giả bài viết: Ngọc Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP