Giáo dục

Từ trường về nhà, bé trai 3 tuổi ở Khánh Hòa bị xuất huyết não nguy kịch

Bé trai 3 tuổi từ trường mầm non tư thục ở Khánh Hòa về nhà thì lên cơn co giật, nôn ói được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu, sau đó được chuyển vào điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM nhưng tiên lượng rất nặng.

Cháu Đ.M.H. (3 tuổi) nguy kịch sau khi từ trường về nhà - Ảnh: V.M

Anh Đ.V.M. (36 tuổi, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa) cho hay con trai là cháu Đ.M.H. (3 tuổi) sau khi đi học từ trường mầm non tư thục ở phường Ba Ngòi được đón về nhà vào chiều ngày 24-7, tối đó cháu xuất hiện tình trạng nôn ói, lơ mơ, co giật.

Gia đình đưa cháu H. vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh, nhưng do diễn tiến nặng bé được chuyển viện vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Khánh Hòa, sau đó bé được chuyển vào TP.HCM để điều trị với nguyên nhân ban đầu bị xuất huyết não.

Ông Phan Chí Thanh - chủ tịch UBND phường Ba Ngòi - cho hay đã nắm được vụ việc gia đình ông M., gia đình có thông tin về tình hình sức khỏe cũng như việc con trai phải nhập viện cho nhà trường cùng cơ quan chức năng tại địa phương.

Đồng thời gia đình đề nghị làm rõ nguyên nhân, xác định cháu có bị tai nạn khi học ở trường hay giáo viên tác động gì hay không?

Địa phương, cơ quan chức năng sau khi làm việc với ban giám hiệu nhà trường đã trích xuất camera giám sát ngày 24-7, nhưng không nhận thấy cháu bé bị ngã hoặc giáo viên có tác động đến cháu.

Ngoài ra, lãnh đạo trường thông tin, khi bé trai được người thân đón về vẫn hoạt động bình thường.

Tuy nhiên khi cơ quan công an làm việc với phía gia đình được biết trong lúc đón cháu về, người chị gái lái xe chở cháu bị té ngã. Cơ quan chức năng đang nghi vấn sự cố trong lúc xảy ra tai nạn này. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan tiếp tục điều tra làm rõ.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh cho hay bé H. được gia đình cho nhập viện vào khoảng 5h sáng ngày 25-7. Bệnh nhi có biểu hiện co giật, tím tái, khó thở, bệnh viện đã lập tức làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa khoảng 45 phút sau đó.

Đến 20h ngày 25-7, bố cháu cho biết cháu được bệnh viện tại TP.HCM cho về nhà để lo hậu sự vì tiên lượng xấu, không cứu chữa được.

"Nhà tôi thuê trọ ở TP Cam Ranh để sinh sống, làm ăn. Gia đình sẽ đưa cháu về trong tối hôm nay để chuẩn bị lo hậu sự", ông M. nghẹn ngào nói.

Tác giả: MINH CHIẾN

Nguồn tin: vov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP