Pháp luật

Thanh niên cướp điện thoại, nhảy sông lẩn trốn... bị chết đuối

Chơi game thua tiền, Phúc cùng bạn mới quen đón taxi chở đến đường vắng rồi dùng dao đe dọa, cướp 2 điện thoại của tài xế. Bị truy đuổi, bạn của Phúc nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng bị chết đuối.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn bắt Nguyễn Minh Phúc (23 tuổi, quê Bến Tre) về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, khuya 18/7, Công an xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) nhận tin báo của tài xế taxi N.M.H. (50 tuổi) về việc bị 2 thanh niên cướp tài sản.

Theo tài xế taxi H., khoảng 22h cùng ngày, ông nhận được thông tin từ tổng đài báo đến chung cư ở quận Bình Tân đón khách. Tại đây, có 2 nam thanh niên yêu cầu chở đến ngã ba Giồng, huyện Hóc Môn.

Nghi phạm Nguyễn Minh Phúc (Ảnh Công an cung cấp).

Đến địa điểm trên, khách yêu cầu tài xế đi đến Cầu Lớn và rẽ vào đường Đặng Công Bỉnh.

Bất ngờ từ phía sau, một người túm tóc tài xế giật ngược vào thành ghế, khách còn lại kề dao vào cổ uy hiếp. Họ lấy 2 điện thoại của tài xế rồi bỏ chạy.

Bị tài ông H. truy đuổi, một tên nhảy vào bụi cây ven đường tìm hướng thoát thân, người còn lại nhảy xuống sông trốn.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an TPHCM chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra truy xét.

Hơn 10 ngày sau, công an bắt được Phúc. Bước đầu, Phúc khai nhận như trên. Theo đó, sau khi lấy được tài sản của tài xế, Phúc lẩn trốn ở quận Bình Tân, còn đồng phạm nhảy xuống sông tẩu thoát nhưng chết đuối, thi thể tìm được chiều 28/7.

Phúc khai quen đồng phạm khi đi chơi game chung ở quận Bình Tân, chưa biết tên tuổi, nơi ở.

Sau khi chơi game thua tiền, nam thanh niên rủ Phúc đi trộm ở các công trình nhưng không lấy được gì nên đón taxi đi huyện Hóc Môn với mục đích cướp tài sản của tài xế.

Vụ việc đang được công an mở rộng điều tra.

Tác giả: Hoàng Thuận

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP