Theo thông tin từ báo Khaosod, trước khi gặp nạn, Sarawut đã uống rượu cùng bạn bè trong một buổi tiệc. Khi lái xe, anh không quen thuộc với khu vực này và đã sử dụng Google Maps để tìm đường. Tuy nhiên, việc lái xe trong tình trạng say rượu cộng với sự thiếu quen thuộc với tuyến đường đã khiến anh mất kiểm soát. Anh đã lái xe vào một chiếc nắp cống và làm vỡ nó.
Sau khi xe bị mắc kẹt, Sarawut bước ra khỏi xe và không may đặt chân lên nắp cống bị vỡ, khiến anh rơi xuống cống nước thải.
Cống nước thải này chứa đầy nước thải có mùi hôi thối từ một nhà máy thuộc da gần đó. Mùi độc hại từ nước thải đã khiến Sarawut ngất xỉu ngay sau khi rơi xuống cống. Do đó, anh đã chìm xuống dưới mặt nước, không thể tự cứu mình.
![]() |
Ảnh: MSNews/Khaosod, Komchadluek |
Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cứu hộ đã đến hiện trường, nhưng công tác cứu hộ gặp phải rất nhiều khó khăn. Do nước thải độc hại, các nhân viên cứu hộ và thợ lặn phải mặc đồ bảo hộ để tránh tiếp xúc với chất độc. Họ đã bơm oxy vào trong cống trước khi bắt đầu tìm kiếm Sarawut.
Sau khoảng 10 phút tìm kiếm trong nước sâu 3 mét, các thợ lặn đã phát hiện thi thể của Sarawut. Họ đã dùng dây thừng kéo thi thể anh lên khỏi cống, nhưng công tác này cũng rất khó khăn do môi trường nước thải độc hại.
Sau khi vụ việc xảy ra, anh Bancha, người bạn đồng nghiệp của Sarawut, đã khai báo với cảnh sát. Bancha cho biết trước khi lái xe, cả hai đã uống rượu tại một bữa tiệc. Sau khi chiếc xe mắc kẹt, Bancha đã ra ngoài tìm sự giúp đỡ từ người dân địa phương, trong khi Sarawut ở lại trong xe và chờ cứu hộ. Một lúc sau, Sarawut bước ra khỏi xe và không may rơi xuống cống.
Bancha cho biết Sarawut đã cố gắng kêu cứu và níu lấy nắp cống, nhưng mùi hôi thối quá nặng khiến anh nhanh chóng mất ý thức và rơi xuống nước. Sau đó, Bancha đã được cảnh sát mời đến thẩm vấn để làm rõ nguyên nhân cái chết của Sarawut.
Tác giả: Ngọc Bảo
Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn