Xã hội

Sáng nhận tiền hỗ trợ cứu em bị chấn thương sọ não, tối bị lừa đảo mất sạch

Sáng nhận tiền từ nhà hảo tâm hỗ trợ lo viện phí cho em bị chấn thương sọ não, tối bị lừa đảo mất sạch. Người anh nghèo rớt mồng tơi, nhìn em hôn mê tại Bệnh viện Đà Nẵng mà chẳng biết lấy tiền đâu cứu em.

Anh Trí đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 10 ngày sau ca mổ chấn thương sọ não, anh vẫn hôn mê, phải thở máy - Ảnh: A.H. cung cấp

Sáng 17-2, anh Nguyễn Minh Hiếu (37 tuổi, trú xã Nghĩa Phương, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) nói: "Kẻ lừa đảo quá chuyên nghiệp, đã lấy sạch số tiền nhà hảo tâm chuyển cho tôi để lo điều trị chấn thương sọ não cho em. Tôi đã phụ lòng tốt của mọi người rồi".

Sáng nhận tiền, tối bị lừa đảo mất sạch

Anh Hiếu kể khoảng 20h tối 16-2 xem tin nhắn Zalo thấy cuộc gọi nhỡ từ tài khoản Diễm Huỳnh, cùng hình ảnh của cô giáo Huỳnh Thị Thúy Diễm (giáo viên Trường tiểu học Đức Thắng, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) - người đã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ anh Hiếu có chi phí điều trị cho em trai.

"Tôi gọi lại thì họ liên tục bấm máy bận, nói điện thoại bị hư loa và nói tôi nhắn tin. Sau đó, tài khoản giả mạo cô Diễm nói tôi chuyển lại 24,1 triệu đồng trao lúc sáng để nhóm thiện nguyện họp bàn vào trao lại. Họ còn gửi cả mã QR cho tôi chuyển khoản", anh Hiếu kể.

Vốn không rành chuyển khoản, anh Hiếu nhờ người nhà bệnh nhân hướng dẫn chụp mã QR và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ngân hàng tên Nguyen Thi Thuy theo mã QR được gửi.

Lúc này, anh Hiếu mới nhớ ra, số điện thoại cô Diễm được anh lưu là "Chị Diễm" nên gọi hỏi "Em chuyển rồi chị nhận được tiền chưa".

Không hiểu chuyện gì, sau khi anh Hiếu trình bày, cô Diễm nói: "Em bị lừa rồi, chị không yêu cầu em chuyển lại tiền".

Nhiều năm kêu gọi cộng đồng hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cô Diễm chưa từng gặp trường hợp như thế này. Cô Diễm bảo: "Sáng qua tôi cùng nhiều lãnh đạo xã Nghĩa Phương đến nhà trao 24,1 triệu đồng cho Hiếu. Lo Hiếu ở bệnh viện bị móc túi đã cẩn thận chuyển vào tài khoản, không ngờ bị lừa đảo mất sạch".

Anh Hiếu có hoàn cảnh rất khó khăn, cha mẹ nhiều năm bệnh tật đã qua đời. Năm ngoái anh Hiếu bị xuất huyết não, xuất huyết dạ dày, cô Diễm cũng kêu gọi mọi người hỗ trợ. Năm nay, em trai anh Hiếu là Nguyễn Minh Trí (29 tuổi) bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não hôm mùng 8 Tết Ất Tỵ, phải mổ não.

"Tôi viết câu chuyện lên Facebook cá nhân kêu gọi được 44,1 triêu đồng. Đã hai lần chuyển khoản cho Hiếu ứng viện phí mổ, điều trị. 24,1 triệu đồng còn lại vừa trao, giờ chẳng còn đồng nào. Sao có người lại ác vậy, đi lừa người khốn cùng", cô Diễm chua chát.

Cô Diễm (giữa) cùng lãnh đạo xã Nghĩa Phương trao tiền nhà hảo tâm hỗ trợ cho anh Hiếu có chi phí điều trị cho em - Ảnh: DIỄM HUỲNH

Nhìn em hôn mê, trong túi chỉ còn 100.000 đồng

Nói về bệnh tình của em, anh Hiếu cho biết Trí nhập viện ngày 6-2 (mùng 9 Tết) và được mổ. Đến nay vẫn còn hôn mê sau ca mổ, liên tục được hút máu tụ trong não ra ngoài.

Trí đang nằm tại khoa gây mê hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng.

"Từ khi vào viện, tổng chi phí đến giờ là hơn 50 triệu đồng. Bị lừa hết số tiền nhà hảo tâm giúp, giờ tài khoản của tôi chỉ còn 100.000 đồng, không biết tiền đâu ứng viện phí những ngày tới. Tôi quá sơ ý và thiếu hiểu biết. Tôi xin lỗi nhà hảo tâm", anh Hiếu trầm ngâm.

Ông Huỳnh Phúc Đạo, phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Phương, cho biết hoàn cảnh anh em Hiếu rất khó khăn. Khoảng 10h sáng 16-2, cô Diễm cùng lãnh đạo địa phương đến nhà trao 24,1 triệu đồng cho anh Hiếu. Mọi người động viên, căn dặn sử dụng tiền nhà hảo tâm hỗ trợ điều trị bệnh cho Trí.

"Sáng nay hay tin Hiếu bị lừa hết số tiền trên, tôi ngớ người. Không hiểu tại sao có người lại đi lừa hoàn cảnh khó khăn đến vậy", ông Đạo nói.

Cô Diễm vừa thương anh Hiếu khi mất hết tiền chăm em vừa buồn cho mình, bởi kẻ gian giả mạo tên cô để lừa đảo.

"Tối qua tôi có la Hiếu sao không gọi điện trước khi chuyển, bản thân tôi cũng lo bị hiểu nhầm, lấy tiền mọi người hỗ trợ cho Trí. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc, tìm ra được kẻ lừa đảo", cô Diễm nói.

Hoàn cảnh anh em Hiếu rất khó khăn, nhà chẳng có gì giá trị - Ảnh: DIỄM HUỲNH

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP