Pháp luật

Đối tượng đâm chết dân quân tự vệ ở TPHCM đầu thú

Sau nhiều giờ lẩn trốn vì đâm chết nam dân quân tự vệ đang điều tiết giao thông ở quận Gò Vấp, nghi phạm đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án sau đó đến Công an đầu thú.

Ngày 5/4, Công an quận Gò Vấp, TPHCM lập hồ sơ, lấy lời khai người đàn ông tên Tuấn (khoảng 50 tuổi, tạm trú quận 12, TPHCM) để điều tra về hành vi "giết người". Tuấn là nghi phạm đâm chết anh N.T.H (21 tuổi), dân quân tự vệ thuộc Phường đội Phường 14, quận Gò Vấp.

Trước đó, khoảng 16h30 chiều 4/4, anh H. đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông trước cổng trường THCS Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, TPHCM. Lúc này trời mưa và học sinh tan trường nên mật độ giao thông đông.

Trong lúc anh H. đang điều tiết giao thông thì ông Tuấn chạy xe ngược chiều nên anh H. yêu cầu người này đi đúng làn đường, tránh gây kẹt xe. Tuy nhiên, ông Tuấn không chấp hành nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hiện trường vụ việc.


Trong lúc cự cãi, ông Tuấn rút dao đâm nhiều nhát khiến anh H. gục ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Nghi phạm sau khi gây án đã bỏ lại xe máy chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét.

Qua thu thập chứng cứ, hình ảnh camera an ninh trong khu vực, Cơ quan chức năng xác định được nghi phạm đang tạm trú trên địa bàn quận 12 nên tiến hành truy bắt. Đến rạng sáng 5/4, người này đã đến Công an quận Gò Vấp để đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.

Tác giả: Ngô Bình

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP