Thể thao

Nữ Việt Nam hãy cẩn trọng 'thần gió' của Thái Lan

Dù mới chỉ ghi 2 bàn thắng tính đến hiện tại nhưng Kanjana Sungngoen chính là vũ khí lợi hại nhất trong những tình huống tấn công thần tốc của đội tuyển Thái Lan. Và nếu muốn vô địch, HLV Mai Đức Chung sẽ phải tìm cách vô hiệu hóa chuyên gia tốc độ này.


Mũi lao của người Thái

So với thời điểm cách đây 1 năm, khi Thái Lan lần thứ 2 lên ngôi vô địch giải Đông Nam Á nữ thì hàng công của đội bóng xứ chùa vàng năm nay chưa đạt hiệu suất như kỳ vọng. Tính đến trước trận chung kết, Thái Lan mới chỉ ghi được 14 bàn – bằng một nữa số pha lập công mà họ từng làm được để lên ngôi vô địch năm ngoái.

Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với kết luận khả năng tấn công của Thái Lan yếu thế hơn so với Việt Nam hay U20 Australia, những đội bóng liên tục dội mưa gôn vào lưới đối thủ. Thực tế ở vòng bảng, người Thái chưa thực sự bung ra hết sức có thể. Và phải đến khi gặp U20 Australia, đội bóng này mới thể hiện sức mạnh khi ngược dòng hạ đối thủ 2-1.

Kanjana Sungngoen (xanh) từng góp mặt ở World Cup nữ 2015

Ở trận đấu đó, Thái Lan đã phần nào cho thấy những mảng miếng tấn công đa dạng trước hàng thủ của Australia, từ tấn công biên, xẻ nách vào trung lộ cho đến những pha phản công chớp nhoáng găm thẳng vào lỗ hổng của đối thủ. Và tâm điểm cho những đợt tấn công ấy của Thái Lan chính là cầu thủ số 21 – Kanjana Sungngoen. Cầu thủ này đã ghi 30 bàn sau 44 trận ra sân cho Thái Lan – hiệu suất săn bàn ấn tượng nhất trong số các tuyển thủ Thái tham dự giải lần này.

Tuy không phải là chân sút số 1 của Thái Lan ở giải Đông Nam Á nữ năm nay (mới ghi 2 bàn thắng) nhưng với đôi chân giàu năng lượng và tốc độ, Sungngoen thường xuyên là vị trí nhận được nhiều bóng từ các đồng đội. Những cú nước rút từ biên hoặc đột phá bất ngờ tại trung lộ của Sungngoen đã khiến hàng thủ Australia bối rối. Và cũng từ một tình huống chạy nước rút, cầu thủ này đã ghi bàn thắng san bằng cách biệt cho Thái Lan trước Australia.

Trả hận quá khứ

Như một sự sắp xếp của số phận, hai đội bóng nhiều duyên nợ là Việt Nam và Thái Lan tái ngộ nhau trong một trận chung kết, mà ở đó, đội bóng nào giành thắng lợi cũng trở thành đội tuyển đầu tiên giành 3 chức vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á trong lịch sử.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung thẳng tiến đến trận đấu quyết định với thành tích ấn tượng. Đội bóng duy nhất của giải đấu bất bại cho đên trận chung kết. Nổi bật trong đó chính là chiến thắng trước Thái Lan ở vòng bảng để giành vé vào bán kết với ngôi đầu bảng A.

Song thắng lợi đó không đồng nghĩa, Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì một kết quả thuận lợi trước người Thái ở trận cầu mang ý nghĩa quyết định. Bản thân trận đấu ở vòng bảng, đội tuyển Việt Nam cũng phải rất chật vật mới ghi được 2 bàn thắng trong những phút cuối cùng, trong bối cảnh bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn.


Lịch sử đối đầu cho thấy, đội tuyển nữ Việt Nam thường gặp nhiều khó khăn trước Thái Lan ở các trận đấu mang tính chất nốc ao. Gần 4 năm trước, cũng trên chính sân Madalarthiri ở thành phố Mandalay của Myanmar, những Kiều Trinh, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt… cầm vàng rồi lại để vàng rơi trước người Thái. Để rồi sau đó, một lần nữa chúng ta phải bùi ngùi chứng kiến Thái Lan thắng lợi để giành vé dự World Cup 2015.

Từ những dẫn chứng trên có thể thấy rằng, đội tuyển nữ Việt Nam cần có một sự cẩn trọng nhất định trước khi bước vào chung kết với người Thái. Chỉ có một sự chuẩn bị chu đáo và tỉ mì mới giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung trả lại món nợ đã vay từ quá khứ và xưng danh số 1 tại đấu trường khu vực.

Tác giả bài viết: Trí Công

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP