Giải trí

NSND Tự Long bức xúc: "Ông bà nói gì cũng được nhưng đừng tỏ ra là bố đời"

“Việc tôi tự hào về bố tôi là quyền của tôi” – NSND Tự Long chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, NSND Tự Long đã chia sẻ về bố ruột mình là NSƯT Vũ Tự Lẫm.

Anh nói: “Đúng vậy, tôi giống mẹ nên mặt tròn, không đẹp bằng bố. Nếu khen tôi đẹp trai là hai chữ rất xa xỉ. Bố tôi rất đẹp trai. Ngày xưa chọn ra 4 người ở 4 đoàn dân ca trong tỉnh Hà Bắc mới tìm ra được một anh Hai Chi (nhân vật NSƯT Vũ Tự Lẫm đóng trong phim Đến hẹn lại lên).

Nhưng không hiểu sao, số phận thế nào mà bố tôi cứ loanh quanh ở khu quan họ đó, không ra được Hà Nội. Ngày xưa bố tôi mà ra ngoài Hà Nội, có khi đời tôi đã ở thế giới khác, sang trang khác”.

Tự Long và bố.

Chia sẻ này của Tự Long nhanh chóng gây ra tranh luận trái chiều trên mạng xã hội. Một cư dân mạng đã phản ứng khá gay gắt với nội dung chia sẻ của nam nghệ sĩ. Người này viết: “Long lém nói không chuẩn: Hà Bắc thời Vũ Tự Lẫm có 4 đoàn nghệ thuật gồm: Đoàn tuồng, đoàn chèo, đoàn ca múa kịch và đoàn dân ca quan họ chứ không phải 4 đoàn dân ca.

Còn vợ chồng Tự Lẫm - Minh Phức là liền anh liền chị cũng chỉ ở dạng "vừa vừa" thôi, sánh sao với Thúy Cải, Khánh Hạ, Hai Tráng, Ba Trọng, Xuân Trường...

Nhưng người ta biết Vũ Tự Lẫm gắn với nhân vật Hai Chi là vì đóng với Như Quỳnh khi đó đang là thần tượng điện ảnh. Tự Lẫm hiểu và không đến nỗi “hoắng” như ông con Tự Long. Ai trên đất Kinh Bắc hoạt động văn hóa nghệ thuật đều rõ mà!”.

NSND Tự Long bức xúc

Trước bình luận này, NSND Tự Long đã bức xúc đáp trả: “Xin lỗi cuộc đời. Các cụ dạy rồi, biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có chém gió, đừng tỏ ra hiểu biết.

Tìm hiểu lại lịch sử đi, không có gì là tự nhiên cả, không có gì là ngẫu nhiên cả. Không có gì lạ ở đâu trên trời rơi xuống, nói phải có sách mách phải có chứng.

Bố mẹ tôi là một trong tám người đầu tiên khi đoàn dân ca quan họ thành lập còn những người mà ông hay bà gì kia nói tôi không quan tâm.

Thích tranh cãi thì tìm đến tôi nha! Tôi không có nhu cầu tranh cãi. Việc tôi tự hào về bố tôi là quyền của tôi. Ông hiểu biết đến đâu, bà hiểu biết đến đâu kệ ông bà đừng quy định với tôi là phải nói cái gì, phải hoắng cái gì!

Tôi nói gì sai? Tôi nói gì động chạm đến ông bà? Việc của nhà tôi kệ nhà tôi. Ông bà nói gì cũng được nhưng đừng tỏ ra mình là bố đời biết tất cả, tôi mới là người biết tất cả nha!”.

Dưới phản hồi của NSND Tự Long nhiều người đồng tình với quan điểm của anh.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP