PV Báo Lao Động đã ghi lại nhiều hình ảnh "lạ mắt", ấn tượng về những trẻ thơ đi chợ trên lưng mẹ ở phiên chợ độc đáo đó...
Nguồn tin: Báo Lao Động
Chợ biên giới Việt - Lào cạnh khu vực cửa khẩu Nậm Cắn huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) mỗi tháng chỉ diễn ra 3 ngày để một bộ phận người dân Việt - Lào vùng biên trao đổi hàng hóa. Ở đó, hình ảnh những trẻ thơ "đi chợ bất đắc dĩ" thật ấn tượng.
Loài cá nghe tên "ngượng đỏ mặt" - Đặc sản độc đáo bổ dưỡng với giá đắt đỏ vẫn được "săn lùng"
Hóa đơn bữa ăn hơn 50 triệu đồng ở Quảng Ninh gây sốc: Chủ nhà hàng lên tiếng về 12 con tôm hùm
Đặc sản nhà Hà Tĩnh khiến cả nước trầm trồ: "Của hiếm" Việt Nam!
Vì sao cơm rượu nếp là món ăn không thể thiếu ngày Tết Đoan Ngọ?
Loài cá có vẻ ngoài 'gớm ghiếc' nhưng xưa lại là đặc sản tiến vua