Thể thao

Những cổ động viên đặc biệt của bóng đá Việt Nam

Giữa lúc khó khăn nhất, đội tuyển Việt Nam vẫn được tiếp lửa từ những cổ động viên đặc biệt – những người không bỏ cuộc, dù kết quả thế nào.

Chiều 11/6, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại sân bay Nội Bài, khép lại chuyến làm khách đáng quên tại Bukit Jalil – nơi chúng ta để thua Malaysia 0-4 ở lượt trận thứ hai vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Không có lễ đón rầm rộ, không cờ hoa hay tiếng hô vang “Việt Nam vô địch”, đội tuyển trở về trong sự lặng lẽ. Nhưng giữa thời điểm khó khăn ấy, vẫn có những người âm thầm đến sân bay, mang theo tình yêu bóng đá nguyên vẹn và lời động viên quý giá.

Trước đó, tại “chảo lửa” Bukit Jalil, vẫn có một góc khán đài đỏ rực màu áo tuyển Việt Nam. Không quản ngại đường xa, nhiều cổ động viên từ Việt Nam đã lặn lội sang Malaysia tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik. Họ giăng cờ, hò reo suốt trận, tạo nên điểm tựa tinh thần hiếm hoi giữa sức ép khủng khiếp từ hơn 80.000 CĐV chủ nhà.

Trước đó, rất đông cổ động viên đã có mặt tại SVĐ Bukit Jalil để tiếp lửa thầy trò HLV Kim Sang Sik

Tiếng hô “Việt Nam cố lên” vẫn vang đến tận phút cuối cùng. Họ đã khóc khi đội nhà nhận bàn thua liên tiếp, đã lặng người sau tiếng còi mãn cuộc. Nhưng trong từng ánh mắt rưng rưng ấy, không có sự trách móc, chỉ còn lại niềm tin lặng lẽ – rằng bóng đá Việt Nam rồi sẽ trở lại, với những người hâm mộ không bao giờ quay lưng.

Không cần chiến thắng, họ vẫn đến sân bay chờ đội tuyển bằng cả trái tim.

Trở về với sân bay Nội bài, nổi bật giữa dòng người là hình ảnh quen thuộc của đôi vợ chồng lớn tuổi – những cổ động viên gạo cội mà lần nào đội tuyển cũng thấy ở sân bay. Chú đi xe lăn, bên cạnh là người vợ luôn đồng hành, ánh mắt cô chú luôn lặng lẽ dõi theo từng tuyển thủ bước ra. Không cần ồn ào, sự hiện diện của họ đã là một lời nhắn nhủ đầy yêu thương gửi đến thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Những người hâm mộ nhiệt thành của bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh đó là một nhóm CĐV thuộc Hội VFS Miền Bắc cũng có mặt, chụp ảnh lưu niệm với hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Filip và Cao Quang Vinh, một khoảnh khắc nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong hành trình tinh thần của đội tuyển. Dù kết quả ra sao, họ vẫn luôn đồng hành cùng dội tuyển, rong ruổi khắp các sân đấu lớn nhỏ với tình yêu bóng đá bền bì không điều kiện.

Họ không cần chiến thắng để yêu đội tuyển. Họ đi để thể hiện sự kiên định, niềm tin và tình cảm vô điều kiện dành cho màu cờ sắc áo. Có thể những chuyến đi như thế không được kể nhiều, nhưng lại là sợi dây âm thầm gắn kết giữa bóng đá và tinh thần dân tộc, điều mà bất kỳ thế hệ cầu thủ nào cũng cần có.

Tác giả: Ánh Dương

Nguồn tin: bongdadoisong.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP