Nhân ái

Nhà nghèo, con mắc bạo bệnh

Đang học lớp 5, em Danh Đạt, 15 tuổi, con chị Nguyễn Thị Thanh Hậu (xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) có triệu chứng đau, sưng to vùng cổ họng.

Gia đình đã đưa em đến bệnh viện tỉnh thăm khám, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM), rồi đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM sau khi xác định em bị ung thư vòm hầu. Đến nay, em Đạt đã điều trị hơn 3 năm với 30 tia xạ trị, 10 toa thuốc hóa chất tốn rất nhiều chi phí.

Chị Hậu cho biết, Danh Đạt chào đời chưa được bao lâu thì vợ chồng chị chia tay. Sau đó, chị đi bước nữa với người chồng hiện tại, cùng nhau chăm sóc Đạt. Gia đình chị không có ruộng đất canh tác, thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm thuê để nuôi gia đình. Từ khi Đạt mắc bạo bệnh đến nay, số nợ mà chị vay mượn đã lên đến hàng chục triệu đồng, không biết bao giờ mới trả được.

Hiện chứng bệnh ung thư đã di căn đến xương, hai chân Đạt rất yếu, phải di chuyển bằng xe lăn, mọi sinh hoạt đều nhờ người thân hỗ trợ. Em Đạt đang rất cần điều trị tích cực nhưng gia đình không còn khả năng lo liệu nên rất mong có sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc hảo tâm để em có cơ hội tiếp tục chữa bệnh, kéo dài sự sống.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Q.3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 23-42.

Tác giả: GIA THỊNH

Nguồn tin: Báo Sài Gòn giải phóng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP