Thế giới

Người đàn ông bị vợ tấn công bằng nước sôi trong lúc ngủ

Sau 3 tháng giành giật sự sống, ông Tiêu đã thoát khỏi cơn nguy kịch và cuộc hôn nhân đầy bạo lực đã chính thức kết thúc.

Một vụ việc gây chấn động vừa xảy ra tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, khi một người đàn ông đang ngủ bỗng nhiên bị vợ dội nước sôi lên người. Hậu quả là người chồng bị bỏng nặng với tỷ lệ 49% và đã phải trải qua 3 tháng điều trị để giành giật sự sống.

Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Tiêu và bà Du - giáo viên dạy đàn 65 tuổi, đã kết hôn từ lâu nhưng cuộc sống hôn nhân của họ không hòa hợp. Vào tháng 9/2021, bà Du đã có hành vi bạo lực đối với ông Tiêu, khiến ông phải xin lệnh bảo vệ từ tòa án và bắt đầu thủ tục ly hôn. Dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục sống chung trong một căn nhà.

Trong thời gian chờ ly hôn được giải quyết, ông Tiêu nhiều lần cố đuổi bà Du ra khỏi nhà, khiến bà cảm thấy bất mãn, oán hận.

Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 9/3/2022, sau một cuộc cãi vã gay gắt, ông Tiêu nằm ngủ ở ghế sofa phòng khách thì bị vợ bất ngờ dội nước sôi lên người. Đau đớn tột độ, ông bật dậy, lập tức cởi bỏ chiếc quần đang ướt sũng nước sôi và trong tình trạng không mặc quần, chạy ra khỏi nhà cầu cứu.

Trên đường bỏ chạy, ông còn bị bà Du cố kéo lại nhưng may mắn trốn thoát và kịp đến văn phòng trưởng khu vực gần đó để xin giúp đỡ.

Ông Tiêu được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng cấp độ ba, chiếm 40–49% diện tích cơ thể, bao gồm cả thân trên, đùi và chân. Bác sĩ xác định ông gặp các biến chứng nghiêm trọng như suy hô hấp cấp tính và suy thận cấp.

Sau 3 tháng điều trị tích cực, ông mới qua khỏi cơn nguy kịch. Hai người chính thức ly hôn sau vụ việc.

Bà Du không nhận tội, khai rằng chỉ đang cắt trái cây thì nghe tiếng nước sôi đổ và phủ nhận hành vi cố ý tấn công. Tuy nhiên, các bằng chứng từ camera, lời khai của nạn nhân và biên bản từ trưởng khu vực đã bác bỏ lời biện hộ này.

Tòa sơ thẩm kết luận hành vi của bà Du cấu thành “tội cố ý gây thương tích nặng”, tuy không có ý định giết người nhưng mức độ hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mới đây, bản án dành cho bà là 5 năm 8 tháng tù giam. Dù bà đã kháng cáo nhưng tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên phán quyết. Vụ án hiện đã có hiệu lực nhưng vẫn có thể tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo những cặp đôi đang ly hôn nên có phương án sống riêng biệt để đảm bảo an toàn và tránh xung đột.

Tác giả: Phan Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP