Thế giới

Nghe tiếng động lạ, người đàn ông ngừng tim vì “quái vật” tấn công

Nghe tiếng động lạ, ông Tô lên tầng ba kiểm tra, nào ngờ đụng độ đàn ong bắp cày, cuối cùng bị tấn công, hôn mê bất tỉnh.

Sự việc hy hữu xảy ra ở quận Vạn Lý, thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) vài ngày trước. Ông Tô, 75 tuổi, đang ngồi dưới nhà thì bất ngờ nghe thấy tiếng vù vù lạ lùng trên gác.

Cảm thấy bất thường, ông Tô quyết định đi lên tầng ba, đến chỗ mái sắt để quan sát. Thế nhưng do bất cẩn, ông Tô bất ngờ bị bầy ong làm tổ gần đó lao ra tấn công, đốt khắp người.

Xác ong bắp cày nằm la liệt sau khi tấn công ông Tô.

Quá đau đớn, ông Tô vội chạy xuống dưới tầng một để kêu cứu. Thế nhưng vừa mới xuống đến cầu thang tầng một, ông Tô đột ngột ngã xuống rồi bất tỉnh. Vợ ông Tô quá sợ hãi nên vội vàng gọi cấp cứu, xin được trợ giúp.

Khi đội cứu thương đến hiện trường, ông Tô đã tắt thở và mất nhịp tim, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Ngay lập tức, ông Tô được đưa đến chi nhánh Kim Sơn của Bệnh viện Đại học Đài Loan để cấp cứu.

May mắn thay, do được giải cứu kịp thời, qua thời gian điều trị tích cực, ông Tô dần hồi phục dấu hiệu sự sống và hiện được chuyển đến Bệnh viện Sao Hôm ở thành phố Cơ Long để điều trị tiếp.

Sau khi tình trạng của ông Tô được xác nhận là chấn thương do ong đốt, lực lượng cứu hỏa lập tức đến hiện trường, mặc đồ bảo hộ chuyện dụng và lên tầng ba nhà ông Tô kiểm tra. Trong quá trình rà soát, các nhân viên cứu hỏa phát hiện khoảng hơn 30 con ong bắp cày nằm chết trên mặt đất. Chi tiết nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ.

Tác giả: Kiều Dụ

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP