Pháp luật

Lời khai của người chồng "hiền lành" cầm dao đâm chết vợ và tình địch

Cơ quan công an cho biết, do ghen tuông khi vợ dẫn nhân tình về phòng trọ nên Lượng đã dùng dao sát hại chị V. và anh P.

Liên quan đến vụ chồng cầm dao đâm chết vợ cùng nhân tình, xảy ra trên địa bàn thôn Bình Thái, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ngày 21/3, Công an tỉnh Tuyên Quang đã tạm giữ Trần Văn Lượng (SN 1988, trú tại xã Sơn Nam) để điều tra hành vi giết người.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Sơn Dương, trước thời điểm xảy ra sự việc, chị Trần Thị V. (SN 1987 - vợ Lượng) bị Covid-19 nên ra ở trọ tại thôn Bình Thái để cách ly nhằm tránh lây lan dịch cho gia đình. Tuy nhiên, sau khi hết thời gian cách ly, chị V. không về nhà ở, mặc dù chồng và các con đã nhiều lần giục.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng (Ảnh: Hoàng Ân).

Lúc này, Lượng nắm được thông tin anh Trần Xuân P. (trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang - nhân tình của chị V.) đang ở cùng vợ nên Lượng đã cầm dao đi gây án.

Sau khi sát hại vợ và nhân tình của vợ, Lượng không bỏ trốn mà ở lại hiện trường đợi cơ quan chức năng đến bắt giữ.

Theo lãnh đạo UBND xã Sơn Nam, giữa vợ chồng Lượng đã có mâu thuẫn từ trước, cả hai hiện đang ly thân. Trước khi gây án, Lượng được nhận xét là "người hiền lành, không điều tiếng gì". Gần đây, Lượng đi làm ăn xa, vợ ở nhà làm công nhân.

Hiện Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Tác giả: Văn Yên

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP