Trong tỉnh

Lao động chân tay nhọc nhằn mưu sinh giữa ‘biển lửa'

Nhiệt độ hầm hập như lò lửa, đan xen những cơn gió Lào bỏng rát tràn qua khiến ai nấy đều xây xẩm mặt mày, chốc chốc lại thở hắt ra từng cơn khó nhọc.

Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng kỷ lục, trong đó thành phố Vinh là tâm điểm với nền nhiệt cao hầm hập. Ảnh: Ngọc Linh.

Tỉnh Nghệ An đang trải qua cơn nắng nóng kỷ lục, nhiệt độ cao ngất ngưỡng suốt nhiều ngày trời làm xáo trộn trên nhiều phương diện. Tại thành phố Vinh, nơi mật độ dân số cao, phương tiện giao thông cùng hệ thống cơ sở hạ tầng mọc lên như nấm càng thấy rõ không khí ngột ngạt, bức bí.

Ai nấy đều uể oải, nhọc nhằn giữa "biển lửa". Ảnh: Ngọc Linh.

Lo sợ “sốc nhiệt” số đông đều hạn chế ra đường khi không cần thiết. Tuy nhiên với bộ phận lao động chân tay, gánh nặng cơm áo gạo tiền không cho phép họ ngơi nghỉ, ngược lại vẫn phải nhọc nhằn mưu sinh.

Ông Nguyễn Hoàng Tiến (trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh) vốn là bộ đội xuất ngũ, rời xa chiến trường ông lựa chọn nghề đạp xích lô làm điểm xuất phát, nào ngờ nghề này bám riết lấy ông đã hơn nửa đời người. Nắng hạn cũng như mưa dông, chiếc xích lô sờn cũ vẫn song hành khắp ngang cùng ngõ hẻm của thành Vinh, “phớt đời” là vậy nhưng ông Tiến cũng ngán ngẩm trước thời tiết lúc này:

Tuổi đã cao nhưng ông Nguyễn Hoàng Tiến vẫn phải nai lưng mưu sinh với chiếc xích lô đã cũ mèm. Ảnh: Ngọc Linh.

“Thường ngày mát mẻ cũng kiếm được kha khá, chứ nắng nóng kinh hồn bạt vía như mấy hôm rồi thì lấy công làm lãi là chính, từ sáng đến giờ mới được một chuyến thôi. Bản thân có tuổi rồi, vận động mạnh trong thời tiết này dễ mất sức lắm, nhiều hôm chuột rút cứng đờ cả đôi chân, tối đến cũng chẳng buồn cơm nước nữa”, ông Tiến chia sẻ.

Với những lao động chân tay thì những ngày nắng gắt chẳng khác nào cực hình. Ảnh: Ngọc Linh.

Mỗi người mỗi nghề nhưng tựu chung nhọc nhằn, cơ cực như nhau. ông Nguyễn Văn Hoá, quê tại xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương làm nghề thợ xây, truân chuyên bao năm rồi vẫn không tránh được cảm giác uể oải, mỏi mệt.

Ông Hóa tận hưởng những phút thảnh thơi hiếm hoi. Ảnh: Ngọc Linh.

Mệt nhoài sau buổi sáng vật vã nhưng biết thu nhập bấp bênh buộc ông Hóa phải tằn tiện hết mức, trưa đến vẫn ghé vào công viên để ngả lưng như thường lệ. Ngồi bệt xuống đất, chậm rãi cầm điếu thuốc lào tự chế, châm thuốc rít một hơi thật sâu. Bất thần chốc lát rồi ông Hóa kể:

Ông Hóa cùng đồng nghiệp thường lựa chọn công viên làm điểm nghỉ trưa. Ảnh: Ngọc Linh.

“Tôi làm thợ chính nên thu nhập nhỉnh hơn anh em một chút, khổ nỗi nhà xa thành thử chi phí đi lại, ăn uống tốn kém, tằn tiện hết sức còn đâu đó 350.000 – 400.000 đồng/ ngày thôi. Nghề đi xây bốn mùa đều khổ, khổ nhất là ngày hè nóng nực, làm phải có quãng nghỉ, chẳng ai vắt sức xuyên suốt cả tháng được cả”.

Người lao động mong mỏi thời tiết sẽ mát dịu hơn trong những ngày tới. Ảnh: Ngọc Linh.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: nongnghiep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP