Pháp luật

Hám lợi 1 triệu đồng, thầy giáo phải trả giá bằng bản án 20 năm tù

Chỉ vì hám lợi 1 triệu đồng, Xồng Bá Xuân đã vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông không quen biết.

Ngày 24/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Xồng Bá Xuân, SN 1979, trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Thời điểm phạm tội Xuân đang là giáo viên dạy thể dục ở một trường THCS trên địa bàn huyện Quế Phong.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 19h ngày 18/9/2023, Xồng Bá Xuân đi dự đám tang của một người quen về đến ngã ba Pà Khốm, xã Tri Lễ thì gặp người đàn ông đứng bên đường vẫy lại. Xuân đã dừng xe lại nói chuyện và biết đây là người Lào (không biết địa chỉ cụ thể).

Bị cáo Xồng Bá Xuân khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua nói chuyện người này biết Xuân về bản Na Niếng nên đã thuê vận chuyển 1 bánh heroin đến khu vực xóm Chợ xã Tri lễ để người này nhận lại. Người đó hứa sẽ trả cho Xuân 1 triệu đồng tiền công.

Sau đó, người đàn ông này đưa cho Xuân 1 bánh heroin và 400.000 đồng. Khoảng 19h30 cùng ngày, khi Xuân đến khu vực bản Lam Hợp, xã Tri Lễ thì bị Công an huyện Quế Phong bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Xuân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nam bị cáo cho biết rất hối hận vì hành vi phạm tội và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình.

Theo người thân của Xuân, sau khi bị cáo bị bắt vợ đã ôm con rời khỏi nhà. Giờ nghị án, Xuân nói chuyện với bố mẹ và người thân bằng tiếng bản địa. Không biết họ tâm sự gì với nhau nhưng ai cũng đẫm nước mắt.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Xồng Bá Xuân 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Chỉ vì hám lợi 1 triệu đồng, Xuân đánh mất tương lai và nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Tác giả: Hà Thị Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP