Cuộc sống

Giữ bằng chứng thân mật của chồng và nhân tình, tôi có nên gửi cho chồng cô ta?

Em từng xin cô ta hãy buông tha cho chồng em nhưng cô ta vẫn trơ tráo và 'trách' em không biết giữ chồng.

Mới đây tình cờ em gặp lại tình địch cũ của mình cách đây hơn 2 năm. Gọi là “tình địch cũ” bởi trước đây gia đình em từng suýt nữa tan vỡ vì cô ta. Đã có lúc em như chết đi sống lại khi phát hiện chồng cặp bồ với người phụ nữ ấy. Đó là thời điểm em đang mang bầu đứa con đầu lòng.

Ảnh minh họa

Đang lúc em vật vã vì ốm nghén thì chồng đi vui thú với gái. Biết chẳng thể làm gì thay đổi được người chồng có tiếng đào hoa, em ức lắm nhưng đành chịu. Nếu lu loa lên anh ấy có thể bỏ mẹ con em giữa lúc em rất cần sự hỗ trợ của chồng nên em đành nuốt hận. Em đã từng vác bụng bầu đi phục kích và tận mắt thấy họ ra về từ khách sạn.

Có trong tay những hình ảnh họ cặp kè, và những tin nhắn qua lại giữa họ, em tìm gặp cô ta nói chuyện từ tốn và xin cô ta đừng phá vỡ hạnh phúc gia đình em, đừng cướp cha của con em. Nhưng đáp lại thiện chí của em là thái độ trơ trẽn, thách thức của cô ta. Cô ta nói không có lý do gì tôi phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc của ai cả. Có chồng mà không giữ được thì ráng chịu.

Em nghe mà không kiềm chế được sự bực tức nhưng không làm gì được vì lúc đó chồng em say cô ta như điếu đổ. Nếu em thuê người đánh ghen chắc chỉ khổ thêm vì thời điểm đó, em đang phụ thuộc hoàn toàn vào chồng cả về tình cảm lẫn kinh tế.

May sao sau đấy một thời gian, chồng em lại quay về với vợ con, còn cô ta thì biến mất không tăm tích. Sau này chồng nói em mới biết là anh ấy nhận ra bộ mặt “đào mỏ” của cô ta nên tự động giải tán. Em thầm cảm ơn ông Trời vì sóng gió đã qua nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn còn nung nấu trong lòng.

Em lưu giữ tất cả những bằng chứng ngoại tình của chồng vào một thẻ nhớ cất đi vì biết đâu có lúc mình cần đến. Thấm thoắt 2 năm đã trôi qua, chuyện cũ dần đi vào quên lãng, vợ chồng em đã làm lành thì hôm vừa rồi, em đến dự sinh nhật con một người bạn đồng nghiệp và tình cờ gặp lại cô ta ở đó. Lúc giáp mặt em, cô ta thoáng chút bối rối sau đó lảng đi chỗ khác rồi cáo bận để về sớm.

Thú thực lúc gặp lại cô ta, em cũng bất ngờ và sốc vì nhìn cô ta còn sang chảnh hơn xưa. Không ngờ một con người như thế mà vẫn sống khỏe và nhởn nhơ như vậy. Qua tìm hiểu từ người bạn, em biết được cô ta là vợ của người anh họ chồng bạn em. Cô ta đã kết hôn được 2 năm và đang chung sống hạnh phúc với một đứa con trai rất kháu khỉnh. Điều khiến em bất ngờ là họ đã có khoảng thời gian yêu nhau khá lâu trước khi làm đám cưới. Tức là trong khi đang yêu người chồng hiện tại thì cô ta vẫn bí mật cặp kè với chồng em.

Nghe người bạn nói về cô ta với vẻ đầy ngưỡng mộ mà em càng điên tiết. Em nghĩ cô ta không xứng đáng được hưởng những gì đang có. Hiện tại em vẫn đang nắm giữ trong tay những bí mật trong quá khứ của cô ta và có thể lấy đó làm vũ khí trả thù cho nỗi đau mà cô ta đã gây ra cho em trước đây.

Theo chuyên gia, em có nên gửi những bằng chứng cô ta bắt cá hai tay một lúc cho chồng cô ta và vạch bộ mặt thật của cô ta để trả thù? Điều đó chắc sẽ khiến em xoa dịu nỗi đau trong lòng mình bấy lâu nay. Nhưng em lại thấy thương cho đứa nhỏ con của họ, vì bé đâu có tội tình gì nếu gia đình tan vỡ.

Hãy chỉ cho em cách nào để dạy cho cô ta một bài học, để em hả lòng hả dạ mà không làm tổn thương đến những người vô tội? Em xin chân thành cảm ơn!

Chuyên gia tư vấn

Rất vui là bạn đã tham vấn ý kiến tôi trước khi quyết định trả thù tình địch cũ. Bởi vì qua những lời chia sẻ của bạn, tôi thấy bạn đang hăm hở muốn trả thù chỉ nhằm mục đích “xoa dịu tổn thương trong lòng bấy lâu nay”. Có lẽ bạn không hề nghĩ đến họ cũng có thể có những đòn trả đũa lại bạn khi bị tấn công, chẳng hạn như tung ra những ảnh nóng trong thời gian chồng bạn ngoại tình với cô ta. Vì như bạn nói thì cô cũng không phải là người đơn giản.

Chuyên gia tư vấn Trịnh Trung Hòa

Ngay khi bị bạn đến nhà đưa ra bằng chứng cô ta dan díu với chồng mình mà cô ta còn “trơ trẽn, thách thức” khiến bạn tức giận như vậy thì bây giờ nếu gia đình họ có nguy cơ tan vỡ như bạn nghĩ, biết đâu họ không phản công lại bạn bằng tất cả những gì họ có, liệu lúc đó bạn có yên hưởng hạnh phúc gia đình mà “hả hê” với đòn trả thù của mình không ? Hay quan hệ vợ chồng bạn có thể vì chuyện đó mà rạn nứt một cách đáng tiếc?

Đó là chưa kể trong chuyện này đâu phải một mình cô ta có lỗi mà chồng bạn - một người “có tiếng đào hoa” thì làm sao biết được ai là người chủ động? Việc trả thù của bạn có thể chạm vào lỗi lầm của anh ấy trong quá khứ và chắc chắn không muốn ai đào bới lại chuyện cũ làm gì

Nói tóm lại việc bạn định làm không có lợi gì cho hạnh phúc gia đình bạn, trái lại chỉ có hại nhiều hơn. Việc bạn nên làm lúc này là đầu tư thời gian, công sức vào hạnh phúc gia đình mình. Bạn hãy làm sao cho con người mình ngày càng duyên dáng hấp dẫn hơn, được chồng yêu hơn đó mới là niềm hạnh phúc đích thực của bạn. Chúc bạn vui tươi và hạnh phúc!

Tác giả: Trịnh Trung Hòa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP