Du lịch

Cơn ác mộng của những khách sạn bị quỷ ám

Galvez Hotel & Spa là nơi có một khách nữ thuê phòng để tự tử còn đến với khách sạn Roosevelt Hollywood nhiều người từng nhìn thấy hình bóng của Marilyn Moonroe - huyền thoại điện ảnh đã mất từ rất lâu.

Với lịch sử phát triển nhà hàng, khách sạn lâu đời, Mỹ là quốc gia mà những câu chuyện thực hư về những bóng ma dường như không có hồi kết.

Galvez Hotel & Spa, Texas

Vào khoảng những năm 50 của thế kỷ trước, một cô gái trẻ đã thuê phòng 501 ở khách sạn Galvez để tự tử. Nhiều người cho rằng, cô gái nghĩ vị hôn phu của mình đã chết và không thể quay trở về sau một cơn bão. Nhưng sự thật là người đàn ông này vẫn còn sống và trở về vài ngày sau đó. Hồn ma của cô gái đã khiến cho đèn nhấp nháy, gây nhiễu các thiết bị điện tử, làm hỏng các món ăn... Không ít người đã cảm nhận được sự hiện diện của cô gái này.

Kể từ đó, tầng thứ 5 của khách sạn Galvez luôn là nỗi sợ hãi đối với nhiều nhân viên, lễ tân, dọn phòng cũng như khách lưu trú. Nhiều người đã gọi căn phòng 501 với tên "Quỷ dữ" (Devil).

Khách sạn Roosevelt Hollywood, California

Một trong những hồn ma nổi tiếng nhất ở đây là huyền thoại tóc vàng của điện ảnh Mỹ: Marilyn Monroe. Nhiều khách thuê phòng cho biết họ đã nhìn thấy linh hồn của cô, với mái tóc vàng rực rỡ tại căn phòng mà khi còn sinh thời, Marilyn thích nhất - phòng 246.

Phòng 928 của khách sạn này cũng bị nhiều người phàn nàn rằng họ cảm thấy có một ai đó di chuyển vào ban đêm. Ảnh: News.

The Bullock, South Dakota

Viên ngọc quý của thị trấn Deadwoor, South Dakota là khách sạn The Bullock, cũng nổi tiếng vì bị ám bởi hồn ma của một cảnh sát trưởng - người trùng tên với chủ sở hữu đầu tiên của nơi này là Seth Bullock. Cảnh sát trưởng đã chết trong phòng 211, và linh hồn của ông vẫn đang theo dõi sát sao các nhân viên làm việc ở đây, thỉnh thoảng tivi, radio ở các phòng trong tầng 2 và 3 tự động bật lên và tắt đi.

Các nhân viên ở đây nói rằng, hồn ma của Seth không hề ác ý, nhưng cũng có gây ra một số rắc rối nhỏ như các món ăn để trên bàn tự dưng bị rung lắc mạnh, thậm chí là bay vèo vèo. Đôi khi, các nhân viên cũng có cảm giác mình bị vỗ vai, nhưng quay lại thì không thấy ai đứng ở sau lưng. Có người cho biết, thỉnh thoảng họ nghe thấy ai đó gọi tên mình, nhưng xung quanh lại hoàn toàn vắng bóng.

Nhiều khách thuê phòng ở đây cho biết, khi chụp ảnh họ thường nhìn thấy một chiếc bóng rất lạ xuất hiện trong bức ảnh. Ảnh: News.

Khách sạn Stanley, Colorado

Mở cửa vào năm 1907, khách sạn này là một trong những nơi ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ, là nguồn cảm hứng để nhà văn Stephen King viết lên kiệt tác kinh dị The Shining.

Chính nhà văn đã gặp một đứa trẻ chạy tung tăng ở Stanley trong thời gian ông cư trú, mặc dù thời điểm đó không có khách nhí nào đang ở trong khách sạn. Tại các căn phòng 217 và 418, nhiều khách thuê phòng cũng phản ánh lại rằng họ đã gặp các hiện tượng siêu nhiên mà không thể giải thích nổi.

Tác giả bài viết: Anh Minh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP