Cuộc sống

Chồng tâm lý nhưng tôi chẳng có ham muốn gần gũi anh

Tôi chỉ chiều chồng cho xong chứ không hề cảm thấy hứng thú, mỗi lần như vậy tôi lại bị đau.

Tôi 22 tuổi, có bé được 11 tháng tuổi. Chồng hơn tôi gần hai giáp nhưng rất sung sức. Cũng gần 2 năm rồi vợ chồng tôi ít gần gũi, có thể đếm số lần trên đầu ngón tay. Hồi mới bầu 2 tháng, tôi phát hiện chồng mắc bệnh nam khoa nên kể từ lúc đó, vợ chồng kiêng quan hệ. Sau này, chồng tôi cũng điều trị bằng thuốc nam và khỏi hoàn toàn. Khi tôi đã sinh con được 9 tháng, vợ chồng mới dám gần gũi lại.

Ảnh minh họa.

Mặc dù vậy, tôi chỉ chiều chồng cho xong chứ không hề cảm thấy hứng thú, mỗi lần tôi lại bị đau. Không hiểu vì sao tôi không có ham muốn làm "chuyện ấy" với chồng mặc dù chồng cũng có âu yếm trước khi "yêu". Chồng tôi tâm lý và yêu thương vợ con hết mực, giờ chuyện chăn gối không được suôn sẻ nên tôi cũng lo lắm, không biết phải làm sao để cải thiện tình trạng này được nữa.

Tác giả: Huyền

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP