![]() |
Ảnh minh họa |
Gần 40 tuổi, chồng làm giám đốc cho một công ty nước ngoài, thu nhập của anh được tính bằng ngàn đô la chứ không phải vài triệu tiền Việt. Ngày mới quen tôi, anh tỏ ra là một người rất khiêm nhường, nhưng từ khi cưới được tôi, anh thay đổi 180 độ.
Từ chỗ yêu chiều theo sở thích của tôi, anh quay sang áp đặt bắt tôi phải sống như mong muốn của anh, của gia đình anh. Tôi làm giáo viên cho một trung tâm ngoại ngữ, lương mỗi tháng cũng được gần 1000 USD, nhưng cũng hay phải đi công tác.
Song tôi rất thích công việc này, nhất là những chuyến đi dạy ở những tỉnh thành, được gặp gỡ nhiều người, tôi thấy cuộc sống của mình thú vị hơn rất nhiều. Được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều trong cuộc sống.
Ngày mới quen anh, tôi cũng nói, nếu sau này cưới, tôi vẫn đi làm ở đó, vì có lần anh bảo, cưới xong sẽ tìm cho tôi một công việc khác, thu nhập thấp hơn nhưng không phải đi công tác xa, đỡ vất vả. Tôi không đồng ý nên anh nói sẽ để tôi tự quyết định công việc của mình.
Vậy mà khi cưới xong, anh bắt tôi phải nghỉ dạy ở trung tâm tiếng anh, không phải vì sợ tôi vất vả, vì anh sợ tôi hay đi công tác xa, anh không quản lý được tôi. Anh nghen và sợ tôi ngoại tình nên bắt tôi phải nghỉ việc. Tôi không nghỉ, anh đến nói với bố mẹ tôi và viện lý do tôi đang mang bầu, nên tìm công việc đỡ phải đi xa.
Bố mẹ không muốn vợ chồng tôi bất hòa, lại lo lắng tôi mang bầu phải đi lại vất vả nên khuyên tôi nghỉ việc tại trung tâm. Anh xin cho tôi một công việc khác với thu nhập 5 triệu mỗi tháng, anh bảo tôi chỉ đi làm cho vui, còn thu nhập để anh lo.
Vậy mà khi sinh con xong 6 tháng, tôi đòi đi làm lại, anh lại bắt tôi phải ở nhà chăm con, không cho tôi đi làm. Anh nói đi làm 5 triệu tháng không bằng thuê giúp việc, nên tôi ở nhà chăm con. Bố mẹ anh cũng muốn như vậy, nên anh ra nói với chỗ tôi làm cho tôi nghỉ và họ cho tôi nghỉ. Bây giờ con hơn 2 tuổi, tôi xin đi làm thì anh lại muốn tôi sinh thêm đứa nữa, sinh xong hai con rồi đi làm một thể.
Anh dọa, nếu tôi không ngoan, không nghe lời anh, anh sẽ ngoại tình rồi muốn đến đâu thì đến. Anh cho tôi xem tin nhắn của những cô gái nhắn tin cho anh, anh nói anh đẹp trai, thành đạt, nhiều cô gái theo anh, vì mê hình thức và ví tiền của anh. Nếu tôi không biết điều, anh sẽ ngoại tình, lúc đó đừng có trách.
Nếu tôi nhân nhượng với chồng lần này, có nghĩa là cả đời tôi cứ phải sống theo cách anh muốn, anh áp đặt tôi. Nếu tôi phản kháng, tôi sợ anh ngoại tình, ruồng bỏ mẹ con tôi. Tôi phải làm gì để không bị anh áp đặt và vẫn có thể làm việc mình muốn.
Tác giả: Trinh
Nguồn tin: Báo Đất Việt